MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phụ huynh chờ con thi vào lớp 10 chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: Thùy Trang

Hàng nghìn phụ huynh đội nắng, vượt đường xa đưa con đi thi vào lớp 10 trường chuyên

Thùy Trang - Nguyễn Đạt LDO | 01/06/2024 09:49

Sáng 1.6, hàng nghìn thí sinh bước vào kì thi tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Ngoại ngữ.

Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) là trường chuyên đầu tiên trên địa bàn TP Hà Nội tiến thành thi tuyển vào lớp 10.

Sáng 1.6, các thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn gồm: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (tính hệ số 2), Đánh giá năng lực Toán và Khoa học tự nhiên (tính hệ số 1), Đánh giá năng lực Văn và Khoa học xã hội (tính hệ số 1).

Từ sáng sớm, hàng nghìn phụ huynh và học sinh đã có mặt tại khu vực thi.

Chị Nguyễn Nga (Đan Phượng) cùng chồng đưa con gái Vân Anh đến điểm thi từ sớm. Chị Nga làm một tấm biển ghi chữ “Vân Anh - không bỏ cuộc, sẽ chiến thắng chuyên Ngoại ngữ” để động viên con.

"Với sức học của con, bố mẹ mong con sẽ tự tin, may mắn, vì đó là mong muốn của cả gia đình, con ước mơ thi vào chuyên Ngoại ngữ từ lâu lắm rồi. Quá trình ôn thi nhà ở xa, con đi học vất vả. Tôi mong con có kết quả như ý sau thời gian dài ôn luyện" - chị Nga chia sẻ.

Tấm biển mà chị Nguyễn Nga chuẩn bị để cổ vũ con gái bước vào kì thi quan trọng. Ảnh: Thùy Trang

Theo thông tin từ nhà trường, số lượng hồ sơ đăng ký thi dự thi vào lớp 10 năm nay đạt khoảng hơn 4.000. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 525 chỉ tiêu cho 15 lớp.

Tỉ lệ chọi cao nhất là lớp tiếng Pháp với 1/10,7. Lớp tiếng Anh số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 1.491 thí sinh nhưng chỉ tiêu cao nên tỉ lệ chọi ở mức 1/7,1.

Phụ huynh nắm tay chặt tay con trước khi các em bước vào điểm thi. Ảnh: Thùy Trang

Hai phụ huynh ở Thanh Xuân đưa con đến dự thi từ sớm. Sau khi con làm thủ tục dự thi, hai chị vẫn nán lại phía bên ngoài trường chuyên Ngoại ngữ để chờ đợi.

"Tỉ lệ chọi cao nên các con đều áp lực. Gia đình cố gắng động viên con, tin tưởng để con làm hết sức. Sáng nay, tôi chuẩn bị bánh mì mà con không ăn vì sợ đau bụng" - phụ huynh có con đăng ký thi lớp tiếng Trung cho biết.

Sau khi các thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh ngồi chờ bên ngoài mới ăn sáng. Ảnh: Thùy Trang

Chia sẻ với Lao Động, ông Lê Khắc Phụng cho hay, ông từ Hưng Yên đưa cháu ra Hà Nội tham gia thi tuyển vào trường TPHT chuyên Ngoại ngữ. Cả gia đình gồm ông bà, bố mẹ đều cùng em học sinh đi thi, ở lại đến trưa để chờ em hoàn thành bài.

"Nếu em đỗ vào trường, bà hứa sẽ đổi điện thoại cho em, còn ông sẽ tặng em chiếc vòng trầm hương. Ông bà và bố mẹ đều lo lắng, nhưng cố gắng cổ vũ cháu hết mình" - ông Lê Khắc Phụng nói.

Ông Lê Khắc Phụng cùng cả gia đình đưa cháu từ Hưng Yên ra Hà Nội từ sớm để tham gia kì thi. Ảnh: Thùy Trang

Đến 9 giờ sáng, nhiều phụ huynh vẫn nán lại khu vực cổng trường, bên ngoài các phòng thi để chờ con hoàn thành bài.

Đúng 6h30, thí sinh bước vào phòng thi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế thi. Bên ngoài, không ít phụ huynh ở xa đội nắng ngồi chờ con, mang theo cả vali.

Phụ huynh tra cứu thông tin về trường, ký túc xá, số báo danh và phòng thi của con. Ảnh: Thùy Trang
Bên ngoài khu vực thi, các phụ huynh đứng chờ và hi vọng con hoàn thành bài thi thật tốt. Ảnh: Huyền Chi

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn