MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Xuân tâm sự với Lê Hoàng. Ảnh: NSX.

Yêu mù quáng trai đẹp làm bảo vệ, cô gái để họ đi quen người thứ 3

ĐÔNG DU LDO | 05/06/2024 08:40

Người thứ 3 xoay quanh câu chuyện tình yêu kéo dài 5 năm của chị Thanh Xuân (32 tuổi, tên nhật vật được thay đổi) dẫn đến tan vỡ vì bạn trai đào hoa, nhập nhằng chuyện cưới xin.

Chị Xuân và bạn trai làm cùng một cơ sở. Theo lời kể, cả hai trúng “tiếng sét ái tình” ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Thời điểm đó, chị Xuân là nhân viên phục vụ, còn anh Quỳnh (tên đã được thay đổi) là bảo vệ của cửa hàng. Giống như nhiều cặp đôi khác, chị Xuân và Quỳnh yêu đương mặn nồng trong nhiều năm.

Trải qua gần 5 năm gắn bó bên nhau, chị Xuân ngỏ ý muốn kết hôn. Tuy nhiên, anh Quỳnh nhập nhằng, tỏ thái độ chưa muốn “về chung một nhà” với nhiều lý do như chưa có đủ điều kiện tài chính, muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Dù hụt hẫng nhưng thấy anh Quỳnh có ý chí cầu tiến, chị Xuân chấp nhận tiếp tục chờ đợi.

Biến cố xảy đến khi chị Xuân phát hiện mình có thai. Thời điểm hay tin, chị Xuân tiếp tục bày tỏ ý định kết hôn. Thế nhưng, thay vì nhận được lời đồng ý như kỳ vọng, anh Quỳnh “quay xe”, bắt bạn gái phá thai. Chị Xuân chua xót kể lại: “Sau khi phát hiện, cả hai cùng nhau đi khám, trong khi tôi chưa đề cập đến chuyện cưới xin thì anh ấy liền nói: “Thôi bây giờ em uống thuốc điều hòa đi, vì nếu cưới liền bây giờ, anh chưa có khả năng”.

Theo lời kể của chị Xuân, thời điểm này anh Quỳnh từ một nhân viên bảo vệ chuyển sang làm pha chế. Với lợi thế sở hữu ngoại hình sáng, chiều cao trên 1m8, sau 2 tháng anh Quỳnh đã được lên chức. Vì thế, chị Xuân ngậm ngùi “mềm lòng” trước những lý do để đẩy lùi chuyện cưới xin.

Chị Xuân “mềm lòng” và chấp nhận bỏ thai theo ý kiến của bạn trai. Thế nhưng, sau đó không lâu thì anh Quỳnh có thái độ thờ ơ, né tránh chị: “Trong một tuần đó, anh ấy trốn nhà luôn, mỗi lần mà tôi gọi facetime hay nhắn tin thì vẫn nghe, vẫn trả lời nhưng mà tần số rất ít, và mỗi lần mà bắt máy lên, nhất là bắt máy facetime thì luôn cau có, khó chịu giống như tôi đang làm phiền”.

Tưởng chừng khi hi sinh tất cả vì bạn trai, chị Xuân sẽ được yêu thương nhiều hơn nhưng sự lạnh nhạt đến từ anh Quỳnh ngày càng tăng dần.

Đỉnh điểm, chị Xuân tình cờ phát hiện anh Quỳnh đưa một bạn nữ lạ về nhà mẹ ra mắt dù chị và anh ta vẫn trong mối quan hệ yêu nhau. Chứng kiến khoảnh khắc trên, chị Xuân “choáng” khi bạn trai tỏ vẻ không quen biết mình, thậm chí anh ta còn có những cử chỉ thân mật với bạn gái mới. Dù biết rằng bị “cắm sừng” nhưng chị Xuân vẫn “mù quáng” tiếp tục mối quan hệ, tạo áp lực để bạn trai cưới mình.

Một thời gian sau, chị Xuân liên tục phát hiện anh Quỳnh có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Song, chị vẫn chấp nhận tha thứ.

Lắng nghe những chia sẻ về chuyện tình cảm của chị Xuân, đạo diễn Lê Hoàng nhận định: “Có người mở miệng ra là nửa kia không ra gì nhưng vì con, nên vẫn chấp nhận ở lại và cuối cùng là mê trai đẹp, cái đẹp làm nhòe đi hết tất cả. Bạn mê trai đẹp đến mức độ điên cuồng, ngoài đẹp ra thì anh ta không có gì cả, nghề nghiệp bình thường, gia đình không giàu có, thậm chí anh ta còn không mê bạn...”.

Nói thêm về câu chuyện của chị Xuân, nam đạo diễn bày tỏ: “Câu chuyện của em đỡ bi kịch hơn so với rất nhiều trường hợp ở đây, vì em rất hoạt bát, rất vui tính và nhìn em rất có cá tính. Với những gì mà em có, tôi nghĩ em thừa sức có những người yêu thương và bảo vệ mình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn