MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cận cảnh căn biệt thự được cho là “đẹp nhất Cà Mau” xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ

"Biệt thự đẹp nhất Cà Mau" không thể thách thức sự nghiêm minh của pháp luật

Hoàng Văn Minh LDO | 13/06/2024 15:00

Vụ “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” vừa có một diễn tiến lạ, rất khó hiểu khi khổ chủ viết đơn gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau để xin được chuyển đổi đất từ nuôi trồng thủy sản sang đất ở.

Liên quan đến vụ “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” mà Báo Lao Động đã thông tin, mới đây, ông Hồ Anh Tập, chủ biệt thự đã có hành động lạ khi ký một tờ đơn gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau và Bí thư Thành ủy Cà Mau xin được chuyển đổi đất thổ cư trên 583m2.

Nói lạ là bởi Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau hay Bí thư Thành ủy Cà Mau về chức trách, nhiệm vụ không phải để giải quyết chuyện chuyển đổi một khu đất. Mà đó là phần việc, trách nhiệm của chính quyền, cụ thể hơn là UBND tỉnh hay thành phố Cà Mau. Và xuống nữa là Sở, Phòng Tài nguyên Môi trường của địa phương này.

Tuy vậy thì đơn cũng cứ được được gửi đi. Và chúng tôi lần nữa xin được tóm tắt lại để bạn đọc dễ hình dung về sự “lằng nhằng” của một vụ việc liên quan đến đất đai có tính điển hình ở nhiều địa phương hiện nay.

Hơn một năm rưỡi trước (cuối tháng 12.2022), dư luận cả nước xôn xao khi tài khoản Facebook Ho Tap liên tục đăng tải hình ảnh, phát trực tiếp (livestream) quá trình xây dựng công trình được giới thiệu là “biệt thự đẹp nhất Cà Mau”.

Đáng nói là thời điểm đó, khi “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” này đã gần như hoàn thành thì cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau mới “phát hiện” hóa ra biệt thự này xây dựng trái phép trên 2 thửa đất nuôi trồng thủy sản.

Ông Hồ Anh Tập, chủ Facebook Ho Tap, đồng thời là chủ nhân của “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” sau đó bị cơ quan chức năng xử phạt 22,5 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” hoặc phải đập bỏ, hoặc thuê “thần đèn” về di dời đến vị trí khác trên đất được phép xây dựng.

Tuy nhiên sau đó, UBND thành phố Cà Mau lại ra quyết định sửa đổi, bổ sung một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập. Cho phép “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” chỉ cần làm thủ tục hợp thức hóa đất nuôi trồng thủy sản thành đất ở là được cho phép tồn tại, không đập bỏ hay di dời gì cả.

Tiếp đến UBND tỉnh Cà Mau ra quyết định cho phép ông Hồ Anh Tập chuyển mục đích sử dụng một phần khu đất (hơn 500m2) từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở.

Nhưng khi đi làm thủ tục thì Sở Tài nguyên Môi trường không chịu, bảo phải chuyển đổi hết khu đất (hơn 2.200m2) thì mới cho. Ông Tập nói đại ý chuyển hết thì không có tiền để nộp, nên quay về viết đơn gửi đến Bí thư Tỉnh ủy và Thành ủy Cà Mau để "cầu cứu" như đã nói ở trên.

Đến đây thì sự lạ của câu chuyện này không chỉ nằm ở việc ông Hồ Anh Tập viết đơn gửi Bí thư Tỉnh ủy và Thành ủy Cà Mau để xin được chuyển đổi đất. Sự lạ còn nằm ở cách giải quyết tiền hậu bất nhất, không nghiêm minh với sai phạm ngay từ đầu của chính quyền địa phương tỉnh Cà Mau.

Nếu vụ việc cứ tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng lạ như thế này, tức cho phép “biệt thự đẹp nhất Cà Mau” tồn tại thì sẽ tạo thêm tiền lệ vô cùng xấu đối với vấn nạn xây dựng trái phép không chỉ ở địa phương này, mà còn thêm lần nữa, tính công bằng và nghiêm minh của luật pháp cũng sẽ bị thách thức!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn