MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khoảng cuối TK 19 đầu TK 20, tê giác thế giới bị tận diệt tới 95%.

Mùa thu cho tê giác

Trần Đức Chính - linhtran0704@gmail.com LDO | 04/10/2015 13:04
Tuần này, tại TPHCM có cuộc hội thảo khoa học về sừng tê giác do các tổ chức cứu trợ động vận hoang dã thế giới và Châu Phi phối hợp với Viện Y dược học dân tộc TPHCM tổ chức. Có lẽ, nếu ai theo dõi thông tin sẽ thấy lần đầu tiên sừng tê được y dược học dân tộc công bố là một vị thuốc có màu trắng, vị chua, tính hàn, thuộc nhóm thanh nhiệt và không có tác dụng bổ dương như lời đồn thổi.

Tuy nhiên, đông y không mài sừng tê để uống mà phải phối hợp với nhiều thứ thuốc khác. Sừng tê có “một chút” chất hạ sốt, tiêu viêm và các chất này cũng có trong sừng trâu. Có lẽ vì thế các khẩu hiệu bảo vệ tê giác có câu: “Sừng tê giác cũng như sừng trâu”?!

Chúng tôi nghĩ một cách đơn giản rằng, từ thuở tóc còn để chỏm, học sử nước Nam đã nói, giặc phương Bắc sang đô hộ dân Việt, bắt người Việt xuống biển mò trai, lên rừng tìm sừng tê để cống nạp. Đến nay, cụ thể là khoảng cuối TK 19 đầu TK 20, tê giác thế giới bị tận diệt tới 95%, con tê giác cuối cùng ở khu bảo tồn Cát Tiên của Việt Nam đã bị bắn hạ lấy sừng năm 2010.

Nếu làm truyền thông mà đơn giản nói tê cũng như trâu thì rõ ràng là cách làm hời hợt, duy ý chí một cách quá dễ dãi, và xin phép được nhận xét thêm, đó phải chăng là một cách nhìn xem thường truyền thống, thói quen, tập tục của người dân. Mọi khoa học đều bắt nguồn từ cuộc sống thực tiễn. Những tư duy mới, khoa học hơn không nên chuyển tải theo kiểu “bỏ bom” bằng một câu “tê như trâu”. Vì, tê vẫn là tê và trâu vẫn chỉ là trâu. Trâu mura Ấn Độ to hơn trâu ta, nhiều thịt hơn được anh hùng Hồ Giáo nuôi cũng vậy thôi.

Tôi đã được sang Châu Phi, tới vườn quốc gia xem tê giác ủn ỉn như con lợn Mường dạo chơi. Sắp tới, Phú Quốc cũng có vườn quốc gia tầm cỡ Safari ở Băng Cốc (Thái Lan). Nghe nói, hệ thống Safari này là một cổ phần của hãng truyền thông khổng lồ CNN. Nhiều khu du lịch, thậm chí trong nhà các đại gia Việt Nam cũng có tê giác. Chưa có vụ tê giác húc người ở Việt Nam như hổ vồ mất tay du khách.

Theo tính toán, nếu không được ngăn chặn kịp thời, 6 năm nữa tê giác tuyệt chủng, chỉ còn các cá thể con người bắt về nuôi chơi. Nghĩ lan man sang chuyện nông dân Việt đã thuần hóa được vịt giời để đánh tiết canh, nướng, luộc. Công, trĩ, gà lôi, lợn rừng giờ thành món ăn phổ biến do được nuôi như gia súc, gia cầm. Cái gì con người cũng làm được. Lao động sáng tạo ra tất cả!

Nhưng có thứ lao động dù lao tâm khổ tứ, tốn hơi, tốn giấy để tuyên truyền, giáo dục, vận động mọi người sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, bảo vệ môi trường, thuần phong mỹ tục, sống trong sáng, không tham nhũng, không gây tội ác… sao mà vẫn chưa đạt hiệu quả cao? Giờ là tiết “mạnh thu”, đất trời trong sáng, mát mẻ, đừng để các tiêu cực xã hội làm hỏng cả những ý nghĩ tốt đẹp…

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn