22 năm qua, ông Nguyễn Minh Đức (ngụ Quận 3) vẫn giữ thói quen sưu tầm những tờ vé số độc lạ như một thú vui của mình. Mỗi tờ vé số được ông Đức gìn giữ cẩn thận vào túi bóng, xếp thành từng chồng trong cuốn album để không mất góc, sờn rách.
Ông Đức bắt đầu sưu tầm vé số đẹp theo nhiều chủ đề từ năm 2002. Ông kể, khi đó vô tình thấy các tờ vé số in hình cầu thủ bóng đá nên rất thích. Ông mua, giữ lại những tờ vé số này và hình thành bộ sưu tập vé số với chủ đề bóng đá.
“Sau này, tôi chuyển sang sưu tầm vé số xuân, những tờ vé số có dãy số độc đáo, hiếm gặp như: 00000, ngũ quý, lục quý, số cặp đôi, thần tài, sảnh tiến, sảnh lùi… và đam mê mãi đến giờ”, ông Đức nói.
Ông Đức cho hay, bộ vé số cổ xưa nhất ông sưu tầm được phát hành từ năm 1937 ở ba nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia). Mỗi tờ in biểu tượng của một nước, phía sau là mệnh giá trúng thưởng vé số.
Khi gần như có đủ các loại vé số có dãy số đẹp, ông Đức tiếp tục mở rộng bộ sưu tập của mình với nhiều chủ đề khác. Ông tìm, sưu tập những tờ vé số được phát hành để kỷ niệm một sự kiện mang ý nghĩa toàn quốc, in tranh dân gian, thắng cảnh đất nước… Ngoài ra, ông còn sở hữu bộ sưu tập vé số trúng các giải mà ông cảm thấy ý nghĩa. “Sau khi mua, trúng giải tôi thường không đổi mà để sưu tầm và lưu giữ trong cuốn album”, ông nói.
Đến nay, sau 20 năm sưu tầm, ông Đức đã có trong tay hơn 300.000 tờ vé số đủ loại vô cùng độc đáo.
Một số hình ảnh về những tờ vé số mà ông Đức sưu tầm: