Từ kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh, ngày 23.6.2017, Cục Người có công (Bộ LĐTBXH) đã có văn bản số 1254 do Cục trưởng Đào Ngọc Lợi ký, đề nghị Sở LĐTBXH Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục, hồ sơ và vận dụng Quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công để xem xét lập hồ sơ giải quyết xác nhận liệt sỹ đối với bà Trần Thị Xanh.
Tuy nhiên, trong báo cáo 143 ngày 12.7.2017 do Giám đốc Nguyễn Trí Lạc ký, Sở LĐTBXH tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, không thể vận dụng quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công theo chỉ đạo của Cục Người có công. Bởi vì, trường hợp bà Xanh “đã có cơ quan thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận người có công với cách mạng”.
Sở LĐTBXH Hà Tĩnh cho biết, đã hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận liệt sỹ đối với bà Trần Thị Xanh, nhưng đã hai lần bị Cục Người có công từ chối.
Sở LĐTBXH Hà Tĩnh từ chối lập hồ sơ công nhận liệt sỹ cho bà Trần Thị Xanh theo diện tồn đọng. Ảnh: QĐ |
Sở LĐTBXH Hà Tĩnh nêu quan điểm, theo quy định hiện hành, trách nhiệm hướng dẫn lập, thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ đối với bà Trần Thị Xanh thuộc về đơn vị T202 (nơi điều trị cho bà Xanh –PV), và thẩm quyền của các cơ quan chức năng liên quan của Bộ LĐTBXH.
“Để sớm xác nhận liệt sỹ đối với bà Trần Thị Xanh, trên cơ sở hồ sơ đã được các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn, thẩm định (đủ điều kiện để xác nhận liệt sỹ), kính đề nghị Cục Người có công báo cáo Bộ LĐTBXH trình Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với bà Trần Thị Xanh hoặc giao Trại điều dưỡng T 202 thuộc Bộ Nội vụ (nay là Bộ LĐTBXH) là cơ quan trực tiếp quản lý bà Trần Thị Xanh (giai đoạn từ ngày 10.10.1967 - 21.5.1983) hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ theo thẩm quyền”, Sở LĐTBXH Hà Tĩnh kiến nghị.
Nhận được văn bản nói trên, gia đình bà Trần Thị Xanh vô cùng thất vọng. “Hôm trước nghe thông tin hồ sơ của mẹ được xem xét diện tồn đọng, tôi đã rất hi vọng. Nay lại có công văn này. Không biết hồ sơ của mẹ tôi còn bị “đá đi đá lại” đến bao giờ?”, bà Trần Thanh Viện, con gái bà Xanh, buồn bã.