MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Hà đã chính thức nghỉ việc từ ngày 1.10.2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học xin nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI LDO | 17/10/2023 07:32

Tay trái cầm quyết định điều chuyển công tác, tay phải nộp đơn xin nghỉ việc khiến chị Hà đắn đo suy nghĩ. Nhưng khi thu nhập không đảm bảo cuộc sống, không nhận được sự quan tâm, động viên từ lãnh đạo cấp trên, chỉ trong vòng 10 ngày sau điều chuyển công tác, nữ kế toán trường học quyết định “dứt áo ra đi”, rời bỏ nghề đã gắn bó gần 15 năm.

Chị Ngô Thị Thuý Hà (SN 1981) nhận công tác tại một trường THCS trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vào năm 2009. Năm 2012, chị Hà hoàn thành việc học đại học và được chuyển ngạch, hưởng mức lương của kế toán trung cấp.

Đến tháng 4.2014, chị Hà chuyển sang công tác tại Trường THCS Xuân Lũng (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Với viên chức kế toán mã ngạch 060.32, hệ số lương 3,66, chị nhận mức lương khoảng hơn 6,1 triệu đồng/tháng. So với nhiều viên chức là kế toán trường học khác, mức thu nhập này đã được gọi là tạm ổn, dù chị cũng phải tằn tiện chi tiêu, làm thêm rất nhiều việc.

“Tôi đã theo dõi loạt bài đăng tải trên Báo Lao Động và rất thấu hiểu cho sự vất vả của những người từng là đồng nghiệp làm kế toán trường học. Không nói ra không ai biết, thu nhập của một kế toán thấp ở mức khó tin. Nhiều người vẫn nghĩ làm nghề này chỉ cần chờ đến cuối tháng nhận tiền, chia lương cho cán bộ, giáo viên mà không hiểu được kế toán áp lực đến thế nào” – chị Hà bày tỏ.

Đỉnh điểm là ngày 30.8.2023, nữ viên chức bất ngờ nhận thông báo điều chuyển công tác về Trường Mầm non Xuân Lũng (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ). Trong vòng 1 ngày sau đó, chị Hà cầm tờ quyết định trên tay và phải nhận công tác ngay vào ngày 1.9.2023.

Ngày 30.8, chị Hà nhận quyết định chuyển đổi vị trí công tác bắt đầu từ ngày 1.9.2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Chỉ trong vòng 3 ngày, chị Hà đã trải qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vốn dĩ, mức lương và các chế độ đãi ngộ dành cho viên chức kế toán trường học đã khiến chị luôn trăn trở: “Đi hay ở”. Quyết định luân chuyển đột ngột đã "châm ngòi" cho quyết định nghỉ việc mà chị đã suy nghĩ bấy lâu.

“Tay trái cầm quyết định điều chuyển, mà tay phải lại nộp đơn xin nghỉ việc ngay thì không đành. Vậy nên đến ngày 11.9, tôi mới quyết định xin nghỉ. Ngay ngày 14.9, tôi đã được lãnh đạo huyện Lâm Thao chấp thuận và cho nghỉ việc từ ngày 1.10”- chị Hà chia sẻ.

14 năm 6 tháng trôi qua, chị Hà đã cần mẫn gắn bó với công việc kế toán trường học. Chị bảo, với học sinh, giáo viên thì mỗi ngày đến trường là một ngày vui, còn với kế toán, mỗi ngày đến trường lại là một ngày buồn.

Những ngày cuối còn gắn bó với trường học, chị cũng chưa suy nghĩ nhiều đến việc sẽ làm gì sau khi nghỉ việc. Trước đó, một vài công ty đã nhận chị về làm kế toán doanh nghiệp. Họ đều đưa ra mức lương từ 7-8 triệu đồng/tháng chưa tính các khoản thưởng, chế độ ưu đãi khác. Tất nhiên, chị cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới.

Hiện nay, với khoản trợ cấp thất nghiệp khoảng 4 triệu đồng/tháng, chị Hà đã có tiền trang trải cuộc sống và bình tâm suy nghĩ, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Chia sẻ với PV Báo Lao Động, chị Hà rất mong muốn những người đồng nghiệp cũ được đảm bảo đầy đủ quyền lợi về lương và chế độ phụ cấp như: Phụ cấp ưu đãi nghề hoặc trách nhiệm theo nghề kế toán; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp độc hại nguy hiểm; phụ cấp công vụ...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn