MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

20 năm đi khiếu nại yêu cầu bồi thường đất bị thu hồi

ĐÌNH TRỌNG LDO | 12/08/2024 06:00

Tại Bình Dương, người đàn ông đi khiếu nại đề nghị bồi thường đất suốt 20 năm. Đến nay tóc đã bạc, già yếu vẫn chưa được đền bù.

Báo Lao Động nhận được phản ánh của bà Đào Thị Huệ (đại diện cho ông Nguyễn Văn Chiểu - sinh năm 1953, ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về việc đất của ông Chiểu trong quy hoạch nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được bồi thường.

Theo đơn phản ánh của bà Huệ, từ năm 1975, ông Nguyễn Văn Chiểu đã sử dụng hàng chục ngàn mét vuông đất ở tờ bản đồ số 10 tại phường Định Hòa (nay là phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Ông Chiểu có đăng ký và đóng thuế sử dụng hơn 27.000m2. Tới năm 2003, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định về việc tiến hành bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất để làm Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương. Phần đất của ông Chiểu có trong quy hoạch dự án.

Khu đất ông Chiểu từng canh tác từ năm 1975. Ảnh: Đình Trọng

Tuy nhiên, do các vấn đề xác định ranh giới, diện tích và xảy ra tranh chấp, nên ông Chiểu chưa được xem xét bồi thường. Từ đây, ông Chiểu bắt đầu quá trình khiếu nại yêu cầu các cơ quan chi trả bồi thường.

Tháng 1.2008, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương giải quyết đơn khiếu nại và giao cho Ban Chỉ đạo giải tỏa đền bù Khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương xem xét trường hợp của ông Chiểu đối với phần đất 27.000m2.

Vụ việc tiếp tục kéo dài tới năm 2017, UBND thành phố Thủ Dầu Một là cấp giải quyết khiếu nại tiếp tục chuyển hồ sơ qua Ban Quản lý Phát triển khu Liên hợp Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ Bình Dương để xem xét giải quyết đền bù cho ông Chiểu. Nhưng đơn vị này phản hồi không đủ thẩm quyền giải quyết. Lý do vì UBND tỉnh đã giao cho Ban Chỉ đạo giải tỏa đền bù Khu liên hợp xem xét giải quyết từ năm 2008.

Cho đến nay, sau nhiều cuộc làm việc, nhiều lần xác minh, ông Chiểu vẫn chưa được đền bù thỏa đáng.

Khu đất nằm trong quy hoạch. Ảnh: Đình Trọng

Đi khiếu nại từ khi còn khỏe đến lúc già yếu

Theo ông Nguyễn Văn Chiểu, khu đất này có 2 ngôi mộ, và gia đình ông trồng tre tầm vông xung quanh, canh tác cây nông nghiệp từ năm 1975. Đến năm 1983, ông bắt đầu đi kê khai đăng ký đất và có đóng thuế. Suốt nhiều năm liền, ông Chiểu phải đi tới nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện các thủ tục đề nghị đền bù thiệt hại.

Ông Chiểu đi khiếu nại từ khi còn khỏe, đến nay đã già yếu. Ảnh: Đình Trọng

"Vụ việc từng ra tới TAND thành phố Thủ Dầu Một, tòa án xác định là đất của tôi. Vì vậy, khi thu hồi phải đền bù cho tôi. Nhưng suốt nhiều năm liền, các bên gồm UBND tỉnh Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, Ban Chỉ đạo giải tỏa đền bù cứ đẩy trách nhiệm cho nhau, dẫn đến việc hồ sơ đền bù của tôi bị kéo dài. Tôi đi khiếu nại phản ánh từ khi còn khỏe, nay đã già yếu không thể đi lại được nữa" - ông Chiểu chia sẻ.

Kiến nghị hướng giải quyết dứt điểm

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND thành phố Thủ Dầu Một cho biết, ngày 19.7.2024, thành phố đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm tra xác minh tham mưu UBND thành phố trả lời cho ông Chiểu. Hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có báo cáo và kiến nghị để giải quyết dứt điểm vụ việc của ông Chiểu. UBND thành phố có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Ban Quản lý Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ và Đô thị Bình Dương tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn