MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mỏ đá Thung Nai thuộc Công ty Hiệp Cường Hòa Bình (xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) hằng ngày gây ô nhiễm tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ảnh: Minh Nguyễn

Ám ảnh ô nhiễm tiếng ồn khi sống cạnh mỏ đá sát khu dân cư

Minh Chuyên - Khánh Linh LDO | 11/04/2023 18:36

Hòa Bình - Hàng chục hộ dân ám ảnh tiếng ồn và khói bụi tra tấn khi sống cạnh mỏ đá của Công ty Hiệp Cường Hòa Bình (xã Cao Dương, huyện Lương Sơn). 

Nhiều tháng nay, người dân khu Om Ngái, xóm Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn phải sống trong cảnh tra tấn bởi tiếng ồn, khói bụi phát ra từ khu vực nghiền của Mỏ đá Thung Nai, thuộc Công ty Hiệp Cường Hòa Bình.

Chiều 10.4, có mặt tại đây, theo ghi nhận của PV, tiếng ồn inh tai nhức óc phát ra từ khu vực máy móc nghiền của mỏ đá. Từng đám bụi bay lơ lửng trên không trung, bám vào lá cây trắng xóa. 

 Hoạt động nghiền của mỏ đá Hợp Cường Thung Nai gây ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn cho hàng chục hộ dân thôn Đồng Om, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn. Ảnh: Khánh Linh

Chỉ tay lên đám bụi bay lơ lửng trên đỉnh đầu, bà Vy Thị Yến (khu Om Ngái, xóm Đồng Om, xã Cao Dương) cho biết: "Máy nghiền chạy từ 7h sáng, trưa nghỉ một lúc rồi lại chạy tiếp đến 18h chiều, khiến chúng tôi nhức đầu cả ngày. Mỗi khi có những hòn đá to được đưa vào máy nghiền, tôi còn cảm giác như nhà sắp sập đến nơi. Chưa kể khi mỏ đá nổ mìn vào 11h30 hoặc 5h chiều hằng ngày, cả nhà cũng rung lên bần bật". 

Theo bà Yến, ban ngày thì bị ảnh hưởng bởi tiếng máy nghiền, đến đêm lại không ngủ nổi vì tiếng máy xúc, xe tải chở đá chạy qua. Điều này đã khiến cuộc sống của gia đình bà cũng như những hộ dân ở đây đảo lộn. 

"Khổ lắm, muốn đi thì không biết đi đâu, mà ở đây thì cũng đến điên người lên mất! Nhiều khi người trong nhà hay bà con làng xóm sinh ra mâu thuẫn vì tiếng ồn to quá, nói chuyện không nghe thấy gì, người nọ hiểu nhầm người kia"- bà Yến bức xúc nói.

 Người dân khu Om Ngái bức xúc trao đổi với PV Báo Lao Động. Ảnh: Minh Chuyên

Ông Nguyễn Văn Tư, trưởng khu Om Ngái cho biết: "Mỏ đá này hoạt động từ năm 2011 và đã đổi chủ đến 3 lần. Tiếng ồn thì bắt đầu có từ đầu năm nay, khi máy móc nghiền đá bắt đầu đi vào hoạt động".

Theo ông Tư, khu dân cư Om Ngái có 25 hộ với gần 100 nhân khẩu đang sinh sống, hằng ngày bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và khói bụi từ mỏ đá Thung Nai. Do tiếng ồn quá lớn, nhiều gia đình đã phải đưa con đi gửi ở nhà họ hàng hoặc ông bà nội ngoại cách mỏ đá khoảng 1-2km. 

"Đã rất nhiều lần chúng tôi phản ánh với phía mỏ đá, họ cũng có nói rằng sẽ đối thoại, hòa giải với dân nhưng khất lần khất lượt mãi. Thậm chí còn quát mắng và cho rằng người dân quấy rối việc làm ăn của họ" - ông Tư cho hay. 

 Khói bụi bay trắng xóa một vùng quê.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Khiên - Chủ tịch UBND xã Cao Dương, huyện Lương Sơn cho biết: "Chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân và đã về làm việc với nhân dân. Đại đa số các doanh nghiệp đã làm việc với người dân và có hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay có một số hộ đòi bồi thường cao quá nên vẫn chưa có tiếng nói chung".

Theo vị Chủ tịch UBND xã, khu vực này có đến 5 mỏ đá đang vây quanh người dân. Hiện nay đang xây dựng quy hoạch khu tái định cư để các hộ dân di chuyển ra khỏi khu vực này. Dự kiến sẽ có khoảng 30 hộ được di chuyển do khu vực Om Ngái sẽ được quy hoạch làm phân khu sản xuất vật liệu xây dựng.

"Sống bên cạnh mỏ đá thì việc bụi bặm, tiếng ồn là không thể tránh khỏi. Phía mỏ đá cũng đã có phương án đền bù cho người dân. Với những hộ cách mỏ đá dưới 300m, được hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, còn những hộ khoảng cách từ 300 - 400m thì được hỗ trợ 5 triệu đồng/năm. Còn việc dư chấn nổ mìn làm nứt nhà dân, hiện nay các doanh nghiệp đã đến hỗ trợ người dân khắc phục" - ông Khiên cho hay.

This browser does not support the video element.

Khói bụi và tiếng ồn từ mỏ đá gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn