MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Xuân Giang cùng cuốn sách ghi rõ nội dung mình là... liệt sĩ. Ảnh: H.L

Anh hùng lực lượng vũ trang được cho là liệt sĩ trong khi… còn sống

PHI LONG - HỮU LIỀU LDO | 08/11/2021 18:23

Quảng Bình - Trong cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Biên niên sự kiện 1975 – 2010” ghi rõ “liệt sĩ Nguyễn Xuân Giang, nguyên là cán bộ công an vũ trang, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ”. Tuy nhiên hiện ông Giang vẫn đang còn sống, năm nay 81 tuổi.

Sự việc hy hữu trên vừa được phản ánh đến báo Lao Động.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Lao Động, Đại tá Nguyễn Xuân Giang (trú tại thôn Tân Thịnh, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là một trong số ít người được vinh dự trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Chính những công lao to lớn của ông đối với đất nước, tên ông được lưu trong cuốn sách “Lịch sử Lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Biên niên sự kiện 1975 – 2010”,  do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản năm 2011.

Trang bìa cuốn sách. Ảnh: H.L

Tuy nhiên, điều đáng nói là trong cuốn sách lại ghi ông là “liệt sĩ".

Cụ thể, tại phần "các cá nhân được tuyên dương và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân của tỉnh Quảng Bình thời kỳ 1975 - 2010" ghi rõ "liệt sĩ Nguyễn Xuân Giang: xã Tân Thủy - Lệ Thủy, nguyên là cán bộ công an vũ trang, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ”. 

Phần nội dung ghi rõ ông Giang là liệt sĩ, hy sinh trong thời kỳ chống Mỹ. Ảnh: H.L

Ngày 8.11, phóng viên báo Lao Động đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Xuân Giang tại thôn Tân Thịnh (xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy). Tiếp chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Giang rất khỏe mạnh dù năm nay đã 81 tuổi.

Ông kể, ông nhập ngũ năm 1960 và được phiên vào lực lượng Công an vũ trang nhân dân và làm nhiệm vụ trong “khu liên hiệp quân sự” ở hai bờ Bắc – Nam sông Bến Hải (tỉnh Quảng Trị). Ông đã trải qua 105 trận đánh lớn nhỏ và được phong là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vào năm 1976.

Chứng nhận ông Giang được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân giải phóng năm 1976. Ảnh: H.L

Khoảng 1 tháng trở lại đây, ông Giang được một người bạn đến thăm nhà, mang theo cuốn sách trên và chỉ cho ông Giang biết nội dung bất thường về ông được in trong cuốn sách. Điều này đã khiến cho ông Giang cảm thấy bất ngờ vì thấy tên mình được kèm theo hai chữ “liệt sĩ”.

Ông Giang chia sẻ, ông đã có sự phản ánh về nội dung không đúng trên nhưng đến nay vẫn chưa có sự phản hồi.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 8.11 ông Nguyễn Văn Nghĩa – Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Lệ Thủy cho biết, hiện đã nắm được thông tin. Sau khi xác minh, trên địa bàn xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy) chỉ có mình ông Nguyễn Xuân Giang là Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và hiện tại ông vẫn còn sống. Đồng thời khẳng định không có sự trùng lặp tên tuổi liên quan đến việc phong tặng danh hiệu trên.

Ngày 8.11 trao đổi với phóng viên báo Lao Động, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin và sớm phản hồi về sự việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn