MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người con cái đã lớn, nhưng vẫn phải đi thuê nhà ở Hà Nội. Ảnh: Minh Hương

Áp lực vì làm ở thành phố lương không bằng bạn bè làm ở quê

Thanh Vân LDO | 26/03/2023 10:52

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội với mức lương từ 10-20 triệu/tháng, nhưng nhiều người trẻ đang cảm thấy áp lực, thua kém về thu nhập so với nhiều người làm việc tại quê.

Làm việc ở thành phố, lương không bằng bạn làm ở quê

25-30 tuổi là độ tuổi để gây dựng sự nghiệp của nhiều người. Thế nhưng với những người trẻ ở quê lên thành phố học tập và lập nghiệp, sau 3-4 năm, thậm chí 10 năm ra trường vẫn không có điều kiện kinh tế tốt bằng người chọn cách về quê lập nghiệp.

Anh Phạm Viết Thăng (25 tuổi, Hà Nam - tên nhân vật đã được thay đổi) đã ra trường được 5 năm, và hiện đang là nhân viên kỹ thuật điện tại một công ty ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ra trường và đi làm được 3 năm, nhưng mức lương của anh Thăng vẫn duy trì ở ngưỡng 8-9 triệu đồng/tháng. Trừ hết các khoản chi phí thuê nhà và sinh hoạt hàng tháng, anh Thăng cũng chẳng còn tiết kiệm được là bao.

Ước muốn ổn định, lập gia đình với anh Thăng là điều xa xỉ. Chi li từng tí một cũng không khiến anh Thăng có thay đổi về kinh tế, bởi thu nhập của anh sau bao nhiêu năm, gần như "dậm chân tại chỗ". 

Làm việc ở thành phố, nghe có vẻ oai, nhưng anh Thăng khẳng định, về quê nói chuyện với bạn bè mới thấy xấu hổ.

"Không ít lần muốn tìm công việc mới để thay đổi thu nhập, nhưng hầu như lương chỗ nào cũng vậy. Bạn bè mình có những người thậm chí không đi học đại học, ở quê làm môi giới bất động sản, tháng cũng kiếm vài trăm triệu, tháng ít thì kiếm vài ba chục triệu. Có những người thì đi làm công nhân cũng có thu nhập bằng mình ở thành phố. Trong khi họ không phải đi thuê nhà hay không phải chi trả cho rất nhiều chi phí đắt đỏ khác như ở thành phố", anh Thăng kể.

Cũng ám ảnh câu chuyện thu nhập ở thành phố như anh Thăng, anh Đỗ Huy Khang, quận Nam Từ Liêm năm nay 31 tuổi, vẫn đang chật vật trả nợ tiền mua nhà, mua xe sau 10 năm bôn ba tại đất Hà Nội.

"Mình mới chỉ có thu nhập 20 triệu/tháng cách đây 2 năm. Tiết kiệm được gần 400 triệu, mình quyết định mua trả góp một căn chung cư phía ngoại thành. Ấy vậy mà bạn bè mình ở quê có đủ nhà, đủ xe, đủ tiền để cưới vợ", anh Khang chia sẻ.

Anh Khang cho biết, bạn bè của anh ở dưới quê hầu như làm kinh doanh buôn bán, tháng kiếm vài trăm triệu là chuyện bình thường, thế nên mỗi lần về gặp lại bạn bè, anh rất xấu hổ.

Thu nhập hơn 10 triệu đồng, giấc mơ mua nhà ở Hà Nội xa vời. Ảnh: Cao Nguyên 

Bôn ba 20 năm ở thành phố, cũng không thể mua nhà

Lập gia đình từ sớm, nên anh Trần Văn Thành (41 tuổi, Hưng Yên) lập nghiệp muộn hơn so với bạn bè.

Gia đình khó khăn, xuất phát từ vùng quê nghèo nên anh Thành như trụ cột chính của cả đại gia đình bên nội và bên ngoại. Gần 20 năm hai vợ chồng bươn chải, làm đủ thứ nghề trên Hà Nội, anh Thành vẫn không thể giữ lời hứa mua nhà cho vợ và con.

"Hai vợ chồng cố gắng làm nhưng lương vẫn không đủ để tiết kiệm. Có quá nhiều thứ phải chi tiêu từ tiền thuê nhà, tiền học cho 3 đứa, tiền ăn, rồi đủ các chi phí vụn vặn khác. Tháng nào lấy lương, gần như hết tháng đó", anh Thành bộc bạch.

Anh Thành cho biết: "Không phải hai vợ chồng không cố gắng tiết kiệm, nhưng mọi chi phí ở đây đều đắt đỏ. Nhà mình 5 người, nên thuê phòng cũng phải rộng rãi, tháng đâu đó cũng tốn 5 triệu tiền nhà. Nhiều lúc cũng nghĩ cố gắng mua nhà, định bụng bán đất ở quê rồi đón mẹ già ở quê lên, nhưng một căn rộng rãi đủ cho 5-6 người cũng rất đắt đỏ, mua nhà thì cũng lại phải vay, nên vợ chồng mình cân đo đóng đếm mãi". 

Thu nhập mãi không thể chạy đua với giá nhà, anh Thành nay chỉ biết gói ghém lời hứa mua nhà vào tận đáy lòng.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn