MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: FAS Angel

Bài học và nỗi đau từ một vụ tai nạn giao thông

Như Thanh LDO | 03/07/2024 07:30

Có một câu chuyện được chia sẻ nhiều trên group FAS Angel - Đội hỗ trợ sơ cứu - với hàng trăm thành viên tự nguyện hỗ trợ, giúp đỡ các nạn nhân bị tai nạn giao thông, cháy nổ.

Đó là câu chuyện đằng sau một vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội): Người mẹ “thẫn thờ nhìn đôi dép của con đặt một quả ớt chuông đỏ, trên đó là những nén nhang thơm được lực lượng chức năng cùng người dân cắm vào. Một bát hương tạm thời cho con trai của mình, chị đã bật khóc vì quá thương con và thương mình. Chị nhận được tin chồng báo từ một bài viết tìm kiếm thân nhân của FAS Angel dành cho người bị nạn tại phố Phạm Văn Đồng, khi đi đến hiện trường chị vẫn luôn cầu nguyện không phải là con mình…”.

Nhưng cậu con trai 18 tuổi, xin làm chân shipper tại một quán trà sữa mãi ra đi. Trong nỗi đau đớn của người mẹ, người đội trưởng FAS Angel vẫn phải nói thật rằng: “Em không giấu chị điều gì cả, em nói thật, theo người dân chứng kiến, cháu đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và lao đi rất nhanh. Cháu còn lao vào hai người khác đi đúng chiều nữa làm họ bị thương phải đi cấp cứu nữa chị ạ. Sau đó, cháu mất vì vết thương quá nặng.”

Câu chuyện kết thúc bằng những từ ngữ đau xót: “Chỉ tiếc thay nỗi lòng của người cha, người mẹ phải chứng kiến bát nhang hình quả ớt mà thương con. Hiểu sao được nỗi lòng người cha, người mẹ đây hỡi những người hay có các thói quen giống như Q. (tên cậu thanh niên bị tai nạn)”.

Câu chuyện ấy có vẻ rất giống những câu chuyện thường ngày vẫn nghe, thỉnh thoảng vẫn chứng kiến. Đó là những người giao hàng, những shipper lao vun vút trên đường, đánh võng, thậm chí ngược chiều để đảm bảo thời gian đơn hàng.

Ai cũng có quyền mưu sinh, nhưng không ai tự cho mình quyền vi phạm pháp luật, làm nguy hại đến bản thân và những người tham gia giao thông khác.

Ngày 1.7, con số từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, 6 tháng đầu năm 2024 (15.12.2023 đến 14.6.2024), toàn quốc xảy ra 12.321 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 5.255 người, bị thương 9.599 người.

So với 6 tháng đầu năm 2023, tăng 1.842 vụ (17,58%), giảm 702 người chết, tăng 2.707 người bị thương. Trong đó, đường bộ, xảy ra 12.225 vụ, làm chết 5.191 người, bị thương 9.584 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1.831 vụ (17,62%), giảm 703 người chết (11,93%), tăng 2.705 người bị thương (39,32%).

Nghĩa là so với 6 tháng đầu năm ngoái, số người chết giảm, nhưng số vụ tai nạn, số người bị thương vẫn tăng ở mức cao.

Thay đổi thói quen xấu khi tham gia giao thông cũng chính là góp phần xây dựng một xã hội văn minh, an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn