MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Diễn tập điều trị bệnh COVID-19 tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bao giờ trở lại bình thường?

NHẬT HỒ LDO | 12/02/2021 11:29
Chào nhau năm mới, hỏi thăm sức khỏe, chúc nhau những lời tốt đẹp năm nay dễ nhận được hai tiếng: Bình thường. Bình thường hàm ý là rất... bình thường, không có gì đặc biệt. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, rất nhiều tỉnh ĐBSCL hạn chế tụ tập đông người, nên Tết này để có được hai tiếng bình thường không dễ.

Đêm giao thừa, tại Sóc Trăng, tất cả các cơ sở karaoke, vũ trường, mát-xa… đều đóng cửa. Tỉnh này cũng dừng tất cả các hoạt động mừng xuân, kể cả bắn pháo hoa. Không riêng gì Sóc Trăng, các tỉnh ĐBSCL cũng tạm dừng văn nghệ mừng năm mới, bắn pháo hoa để phòng, chống dịch COVID-19.

Chuyện tưởng rất bình thường vào năm mới như đi xem pháo hoa, sáng mùng 1 Tết đi lễ chùa, về với cha mẹ, ông bà, thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên, con cháu quây quần bên ông bà nhận bao lì xì đầu năm mới rồi túa nhau đi khắp xóm. Hay bình thường hơn là nguồi với bạn bè tại một quán nước quen nào đó để ôn lại chuyện năm cũ, bàn kế hoạch năm mới. Hoặc tổ chức họp lớp, họp bạn bè, tất niên… Những hoạt động bình thường này năm nay đang và đã hạn chế.

Đón Tết vẫn không lơ là phòng, chống dịch COVID-19.Ảnh: Nhật Hồ

Những người con làm ăn xa xứ trở về quê vui với gia đình, thăm thố bạn bè người thân. Đó là chuyện rất bình thường của những ngày Tết. Còn năm nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng mùng 1 Tết gần như tất các y, bác sĩ tại Bạc Liêu đều trong tâm thế 24/24 sẵn sàng phòng chống dịch bệnh.

Anh Nguyễn Thanh Phương, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu quyết định năm nay cả gia đình không đi đâu. Mọi người cho anh là không bình thường, anh lý giải: “Dù gia đình không tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 nào, nhưng giữ an toàn vẫn hơn”.

Bình thường, các ngả đường về Cà Mau ngày cuối năm tấp nập xe cộ. Năm nay tình trạng này không còn nhiều. Ông Lê Thanh Phương, Phụ trách Bến xe tàu Cà Mau cho biết: “Năm này trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt/ ngày lượng khách về Cà Mau. Chỉ bằng 60% so với các năm trước”. Nguyên nhân do người dân hạn chế về quê đón tết trong thời buổi có dịch.

Bình thường, ngày mùng 1 Tết, Quán âm Phật đài (chùa Bà Nam Hải), Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đông nghịt người. Để đến điểm du lịch tâm linh này, xe cộ nhích từng chút một. Năm nay, vắng đến lạ thường.

Tết là dịp nghĩ ngơi, thời gian nghĩ Tết kéo dài là cơ hội để các điểm du lịch kinh doanh, phát triển. Dù vậy năm nay, các nơi đều vắng, bởi ai cũng hạn chế đi lại, tránh tụ tập đông người, ngại di chuyển.

Những chuyện rất đổi bình thường trong dịp Tết Nguyên đán lâu nay đã trở nên… không bình thường.

Bao giờ trở lại bình thường, để người dân tự do di chuyển ngoài đường mà không cần mang khẩu trang, vào hàng quán thỏa thích, hay vui tí đi karaoke, vũ trường. Câu hỏi bình thường ngày đầu xuân nhưng không dễ trả lời.

Mong sao trở lại mọi chuyện bình thường vào năm mới này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn