MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn tình nguyện viên 60 người của tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3 tại Hải Phòng. Ảnh: Anh Khoa.

Bão lũ không thể cuốn đi tình người và sự đoàn kết

Hoàng Văn Minh LDO | 10/09/2024 17:13

Hình ảnh những người dân miền Trung ngược ra Bắc hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 3 đã viết nên những câu chuyện đẹp về tình người.

Từ khuya ngày 8.9, 16 nhân viên của Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế cùng trang thiết bị, máy móc và 2 xe chuyên dụng đã lên đường ra Hà Nội để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3.

Không chỉ Huế, mà các địa phương khác ở miền Trung như Quảng Bình, Đà Nẵng, Nghệ An... cũng cử người và trang thiết bị tương tự để hỗ trợ Hà Nội và các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 3.

Bên cạnh nhân viên các trung tâm cây xanh, các chuyến xe, tàu ngược ra Bắc lần này còn có sự tham gia của hàng trăm tình nguyện viên từ các trường đại học và Tỉnh đoàn của các tỉnh miền Trung.

Đặc biệt hơn, không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ nhân lực và phương tiện, các địa phương miền Trung còn chia sẻ cả về mặt tài chính. Ví như Đà Nẵng đã trích ngân sách 25 tỉ đồng để hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả bão lũ.

Không chỉ chính quyền, người dân ở các địa phương miền Trung cũng tổ chức quyên góp tiền bạc, hàng hóa, nhu yếu phẩm để chia sẻ với đồng bào miền Bắc.

Xúc động nhất là câu chuyện về một cụ ông 90 tuổi ở Huế, đã đến một tòa soạn báo để gửi tặng đồng bào miền Bắc chút tấm lòng - số tiền 10 triệu đồng được ông trích ra từ lương hưu dành dụm của mình.

Ông chia sẻ: Là người dân ở vùng quanh năm bão lũ nên ông hiểu rất rõ những khó khăn mà đồng bào ngoài đó đang đối mặt.

Việc chính quyền các địa phương, cũng như người dân, hỗ trợ lẫn nhau về tài chính, nhân lực và vật lực để động viên nhau sớm vượt qua khó khăn mỗi khi thiên tai bão lũ xảy ra là điều quen thuộc của người Việt.

Nhưng câu chuyện lần này đặc biệt ở chỗ, suốt bao nhiêu năm nay, người dân miền Trung đã quen với những trận bão lũ khốc liệt. Họ đã trải qua nhiều mất mát, tổn thất, và trong những lúc khó khăn nhất, chính đồng bào cả nước, trong đó có đồng bào miền Bắc đã luôn sát cánh, giúp đỡ từ những chiếc áo, chiếc chăn đến từng viên gạch, tấm tôn... xây dựng lại nhà cửa.

Vì vậy, giờ đây, khi bão lũ tấn công miền Bắc, người dân miền Trung coi đây là "cơ hội" để một lần sẻ chia ngược lại với đồng bào miền Bắc chút "của ít lòng nhiều".

Những con số ấy, những hành động ấy không chỉ thể hiện sự đồng lòng, đồng tâm mà còn nói lên tinh thần tương thân tương ái tuyệt vời giữa người dân ở khắp mọi miền trong những lúc khó khăn hoạn nạn.

Những hình ảnh cảm động này đã chứng minh một điều: Siêu bão siêu lũ có thể cuốn đi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi tình người, lòng nhân ái và sự đoàn kết của người Việt chúng ta!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn