MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm bảo kê. Ảnh: Công an cung cấp

Bắt băng nhóm bảo kê Loan "Cá": Ăn trên mồ hôi người khác phải trả giá đắt!

M.Hương LDO | 06/05/2020 16:30

Công an tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng trong băng nhóm bảo kê buôn bán tại Khu công nghiệp Thạnh Phú do Loan “Cá” cầm đầu. Nhiều bạn đọc phẫn nộ trước hành vi sống trên mồ hôi tiểu thương của băng nhóm này.

Chiều ngày 5.5 lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Cảnh sát cơ động bắt khẩn cấp đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của băng nhóm gồm 9 đối tượng do Lý Thị Loan, còn có biệt danh Loan “Cá” (SN 1981 ngụ tại phường Hóa An, TP Biên Hòa) và Hoàng Thị Tuyết Nhung (SN 1985 ngụ tại phường Hố Nai, TP Biên Hòa) cầm đầu để điều tra về hành vi bảo kê buôn bán tại Khu Công nghiệp Thạnh Phú ở huyện Vĩnh Cửu.

Qua điều tra ban đầu, băng nhóm này hoạt động nhiều năm nay tại khu vực đường Đồng Khởi và đường Tỉnh lộ 768 đoạn cổng trước và cổng sau Công ty Chang Shin Việt Nam, thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu.

Khu vực này tập trung hàng trăm người buôn bán hàng may mặc, quần áo, lương thực, thực phẩm thiết yếu hàng ngày cho công nhân các công ty thuộc Khu Công nghiệp Thạnh Phú.

Các đối tượng này dùng vũ lực đe dọa, khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực này phải nộp tiền bảo kê để được buôn bán với số tiền từ 1 đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá phải nộp số tiền 50 nghìn đồng/ngày.

Trước đó, sáng 5.5, Công an phường Khánh Xuân phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Buôn Ma Thuột phát hiện, bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi đe dọa, ép buộc 2 phụ nữ đang bán rau đóng tiền phí sử dụng địa điểm để buôn bán tại khu vực chợ tạm thuộc  tổ dân phố 7, phường Khánh Xuân số tiền 20.000 đồng.

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Thanh Tâm (sinh năm 1981, trú tổ dân phố 1, phường Khánh Xuân).

Quá trình điều tra, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tâm khai, khoảng tháng 2.2020, Tâm đến khu vực chợ này, đe doạ người buôn bán tại đây phải đóng tiền phí sử dụng địa điểm để buôn bán.

Nếu người nào không chịu đóng tiền thì Tâm đe doạ, đạp phá hàng hoá.

Bình luận về việc này, bạn đọc Minh Vương chia sẻ: "Ăn trên mồ hôi của người khác bao nhiêu năm rồi cũng bị trả giá đắt".

Đồng quan điểm, bạn đọc Hoàng Anh cho biết: "Sống trên mồ hôi nước mắt của người lao động là bất lương. Và sự bất lương đó nay đã bị quả báo".

Bạn đọc Duy Nghĩa cho rằng: "Dẹp được nhóm bảo kê này, từ giờ cuộc sống mưu sinh của các tiểu thương sẽ được bình an".

"Tôi nghĩ hình thức hoạt động bảo kê này ở đâu cũng có. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh phong trào trấn áp tội phạm, dẹp bọn bảo kê cho vay nặng lãi và nhiều băng nhóm khác để người dân lương thiện được hưởng cuộc sống bình yên" - bạn Hoàng Yến nêu ý kiến.

Bạn Ngọc Thảo bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng chức năng: "Hoan hô lực lượng công an. Mong các đồng chí loại bỏ hết các nhóm giang hồ để nhân dân được sống và yên ổn làm ăn".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn