MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Cao Văn Lượm là bệnh binh hạng 2, vượt khó vươn lên nhờ nghị lực của anh "Bộ đội Cụ Hồ". Ảnh: Hoàng Lộc

Bệnh binh hạng 2 vượt khó làm giàu

HOÀNG LỘC LDO | 26/07/2023 22:45

Bằng ý chí và nghị lực được rèn luyện từ những năm tháng trong môi trường quân đội, cùng với sự khát khao làm giàu ngay trên chính quê hương mình, cựu chiến binh (CCB) Cao Văn Lượm, xã Mỹ An, huyện Mang Thít (Vĩnh Long) vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu và trở thành một trong những tấm gương điển hình trong hội viên sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương.

Chúng tôi đến thăm khi CCB Cao Văn Lượm vừa kiểm đếm xong số gạch ống chuẩn bị giao cho thương lái. Đây cũng là cơ sở vợ chồng ông gầy dựng nên sau hơn 20 năm lao động vất vả.

Ông Lượm kể, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông lên đường nhập ngũ và sang chiến đấu tại chiến trường Campuchia vào cuối năm 1985, đến cuối năm 1988 phải về lại Việt Nam do nhiễm sốt rét rừng. Về lại Việt Nam, ông vừa điều trị bệnh vừa làm bánh mì, chạy xe đạp ôm phát triển kinh tế và cưới vợ vào cuối năm 1990.

Bằng nghị lực và ý chí của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB Lượm đã bắt đầu vay mượn để đủ tiền sắm sửa thiết bị sản xuất gạch.

Lò gạch của Cựu chiến binh Cao Văn Lượm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Ảnh: Hoàng Lộc

Ông Lượm tâm sự, mặc dù có chứng nhận bệnh binh hạng hai, trong người mang bệnh tật, sức khỏe suy giảm rất nhiều, làm việc rất nhanh mệt nhưng ông không quản ngại khó khăn, vất vả.

Nhờ đó ông Lượm đã có một cơ sở sản xuất gạch ở xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, mỗi lao động có thu nhập từ 200 – 300 ngàn đồng/ngày.

Vợ chồng ông Lê Văn Mừng (57 tuổi) là một công nhân ở xã Mỹ An có nhiều năm làm việc tại lò gạch của ông Lượm. Ông Mừng cho biết: "Vợ chồng tôi từng làm việc ở nhiều nơi nhưng khi lò gạch của chú Lượm có tuyển là tôi và vợ đăng ký vào làm, trước là gần nhà, sau là thu nhập ổn định".

Theo ông Mừng, lao động ở lò gạch thu nhập khá ổn, ông Lượm trả lương đúng ngày, chăm lo sức khỏe công nhân khi ốm đau, bệnh tật, thăm tặng quà, tiền các dịp lễ, tết lớn trong năm. Thời điểm dịch bệnh COVID-19, mỗi công nhân được nhận 25kg gạo và tiền lương cũng được thanh toán đúng thời gian.

This browser does not support the video element.

Cựu chiến binh Cao Văn Lượm vượt qua bệnh tật, vươn lên khá giàu từ lò gạch. Video: Hoàng Lộc

Ngày 26.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội CCB huyện Mang Thít thông tin, không chỉ giúp đỡ công nhân lao động tại lò gạch, ông Lượm còn hỗ trợ các địa phương trong huyện thực hiện xây dựng cầu, đường, trị bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ việc kinh doanh thuận lợi, làm tốt công tác thiện nguyện tại địa phương, hàng năm CCB Cao Văn Lượm được các cấp khen thưởng, ghi nhận công tác thiện nguyện, kinh doanh giỏi. Năm 2021, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao cho ông Lượm danh hiệu “Hội viên sản xuất kinh doanh giỏi”.

Cũng theo ông Hải, để tạo điều kiện thuận tiện giúp các CCB phát huy hết khả năng, nghị lực của mình, Hội CCB xã luôn tạo điều kiện thuận lợi từ kinh phí từ các nguồn vốn vay, hùn vốn xoay vòng, cử hội viên tham dự các lớp tập huấn, hội thảo,… để có thêm kinh nghiệm, kiến thức phát triển kinh doanh.

"Thời gian tới, ngoài tìm hiểu kỹ thuật sản xuất tiết kiệm chi phí, tôi sẽ nâng cao chất lượng để khách hàng thêm tin tưởng, từ đó có thể tăng lương cho công nhân và thực hiện nhiều công tác thiện nguyện hơn", ông Lượm cho biết thêm.

Toàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long hiện có 1.597 hội viên Hội CCB, có 130 mô hình phát triển kinh tế của hội viên CCB như: Mô hình nuôi lươn không bùn, mô hình liên kết trồng sầu riêng, HTX nuôi heo, mô hình gặt đập liên hợp....

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn