MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nghi can Đỗ Văn Minh trong vụ giết cháu vợ, đốt xác dựng hiện trường giả để trục lợi tiền bảo hiểm. Ảnh: CACC

Bí thư xã sát hại cháu để hưởng tiền bảo hiểm: Quá táng tận lương tâm

Kiều Trang LDO | 11/05/2020 20:51

Chỉ vì muốn được hưởng số tiền hảo hiểm để trả nợ, Bí thư Đảng uỷ xã Liên Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã đang tâm lên kế hoạch và sát hại cháu vợ của mình. Hành động này khiến mọi người khiếp sợ vì sự táng tận lương tâm của một người chú, người cán bộ.

Đầu năm 2020, ông Đỗ Văn Minh – Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà (Lâm Đồng) mua một gói bảo hiểm trị giá 200 triệu đồng. Trong gói bảo hiểm này, nếu ông Minh chết, gia đình sẽ được hưởng khoản tiền bảo hiểm khoảng 18 tỉ đồng. 

Do đang vướng khoản nợ 10 tỉ đồng nên ông Minh toan tính lên kế hoạch giết cháu vợ. 

Ngày 3.5, trong khi ngồi nhậu với cháu vợ là Trần Nho Vương, đợi cháu vợ ngủ say, ông Minh đã ra tay sát hại nạn nhân, rồi tạo hiện trường giả để gia đình được hưởng số tiền bảo hiểm 18 tỉ đồng thời để chủ nợ không đòi tiền nữa.

Được biết, trước đó một tuần, ông Minh cũng từng đi trộm mộ để "mượn xác", nhưng do quá mệt nên bỏ cuộc. Cuối cùng, đã dắt tâm hại chết cháu vợ của mình. 

Hành động của ông Minh khiến nhiều người rùng mình. 

Bạn đọc Nguyễn Văn Quang bày tỏ: “Ra tay giết người như sát thủ máu lạnh. Thật ghê sợ”. 

“Tên tội phạm này làm tới chức bí thư xã rồi mà kiến thức pháp luật còn quá kém, cộng với lòng gian ác nên gây ra tội ác tày trời. Không còn đường để cải tạo nữa rồi. Quá táng tận lương tâm” – bạn đọc Minh Huy cho hay. 

Còn bạn đọc Phạm Tự Cường cho ý kiến: “Theo dõi vụ án, tôi tưởng đang đọc một tập truyện kinh dị mà nó không thể xảy ra ngoài đời thực. Nhưng nó lại thực đến đắng lòng. Thật khủng khiếp khi nhân tính con người mất đi cũng vì tiền”. 

"Người ta tốt bụng nấu cơm mời ông ăn, mà ông ra tay tàn độc vậy. Quá táng tận lương tâm!" - bạn đọc Hiển Nguyễn chia sẻ. 

Còn bạn đọc Trần Khánh Hưng bình luận: "Có trình độ, có học thức mà hành động ấu trĩ quá. Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Buồn cho một bí thư xã". 

Bên cạnh đó, rất nhiều bạn đọc khác cũng bày tỏ sự phẫn nộ và xót thương cho người cháu đã bị chết oan trong sự việc này. Mọi người không khỏi trăn trở, sự cùng quẫn vì nợ nần khiến một bí thư đảng ủy, một người lãnh đạo ở địa phương phải phạm một tội ác tày trời, phạm một cách tàn nhẫn đến như vậy thật không đáng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn