Sau trận bão số 3, đến sáng 8.9, hầu hết hầm của các căn biệt thự thuộc khu đô thị Nam An Khánh, có hướng nhìn ra đường Lê Trọng Tấn đều bị ngập sâu.
Ngoài một số căn biệt thự đã được "đắp đập, be bờ" bằng các bao cát và tấm chắn trước cửa hầm trước khi bão về, còn lại tại khu vực hầm của các căn biệt thự khác đều ngập sâu khoảng 2m.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng 8.9, một số đơn vị thuê mặt bằng tại các căn biệt thự trên đã sử dụng máy bơm để bơm nước ra khỏi hầm, đồng thời tiến hành thu dọn các loại rác thải đã theo nước cuốn vào hầm.
Nhiều tầng hầm của các biệt thự, shophouse bất đắc dĩ trở thành khu vực ao tù nước đọng cho các loài cá sinh sống. Tại một hầm nước có một số cháu nhỏ buông cần câu cá.
Người dân xung quanh cho biết, sau mỗi trận mưa lớn, các hầm đều ngập nước, hình ảnh buông cần câu cá tại các hầm biệt thự trở nên quen thuộc.
Trong khoảng 3 năm qua, giá biệt thự, liền kề thứ cấp tại đây tăng giá gấp 3 lần từ mức 40-50 triệu đồng/m2 năm 2021 đến nay dao động từ 150-180 triệu đồng/m2, nâng mức giá một căn biệt thự tại đây lên hàng chục tỉ đồng.
Nhưng tình trạng ngập úng vẫn là nỗi ám ảnh với người dân tại nhiều khu đô thị mới phía Tây Hà Nội.
Trước đó, một ngày sau trận mưa lớn vào tháng cuối tháng 7.2023, tầng hầm nhiều căn biệt thự, liền kề tại khu đô thị này cũng ngập trong nước. Khu vực trước cổng khu đô thị Nam An Khánh Sudico, khu đô thị Geleximco, khu đường gom Láng Hòa Lạc... thường có mức độ ngập úng sâu nhất.
Theo báo cáo nhanh của TP Hà Nội, bão số 3 làm 3 người chết, 8 người bị thương; 19 nhà, ki-ốt bị tốc mái; hư hỏng 7 ô tô; hàng nghìn cây gãy đổ và ngập 1.700ha lúa…
Sáng 8.9, các lực lượng chức năng của TP Hà Nội đã tiến hành xử lý các cây đổ, bảo đảm giao thông thông suốt.