MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cái kết "đắng" cho những lần hẹn hò qua mạng

Phương Minh LDO | 04/02/2023 12:45

Khác với tưởng tượng, nhiều người hẹn hò qua mạng nhưng bị "vỡ mộng" khi gặp ở ngoài đời. 

Chị Trần Minh Hoài (tên nhân vật được đổi), 26 tuổi, sống tại Hà Nội không ít lần "ngã ngửa" với những lần hẹn hò qua mạng.

Cách đây 1 năm, chị Hoài "quét" bạn qua một app hẹn hò được nhiều người quảng cáo thì nhận ngay được một profile (hồ sơ) khá hoàn hảo của chàng trai hơn 3 tuổi. Anh ta giới thiệu đi du học ở Úc về, thu nhập bằng tiền đô, ngoại hình ưa nhìn và hơn hết là thật lòng muốn kết bạn với chị Hoài.

2 tháng trò chuyện qua mạng, mỗi ngày cả 2 đều nhắn tin, hỏi han nhau về cuộc sống, công việc. "Anh ấy hay động viên tôi cố gắng và cho tôi lời khuyên chân thành" - chị Hoài nói.

Hẹn hò qua mạng khiến không ít người trẻ “vỡ mộng“. Ảnh: Phương Minh.

Nhiều lần, chị Hoài chủ động muốn gặp ngoài đời vì với chị, ở độ tuổi có thể lập gia đình, nếu gặp được người phù hợp thì tiến tới hôn nhân là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chị Hoài yêu cầu gặp đến lần thứ 4, người bạn trai mới đồng ý.

Cuộc gặp đầu tiên, 2 người gặp nhau ở quán cà phê, "anh ấy chuẩn hình mẫu lý tưởng của tôi, điềm đạm, chín chắn và biết quan tâm người khác" - chị Hoài cho biết.

Những cuộc gặp sau đó, tần suất 2 người gặp nhau không nhiều, 1 tháng chỉ hẹn nhau một lần nhưng lần nào anh ta cũng tặng quà cho chị Hoài; khi là thỏi son, chiếc túi hay đơn giản là chiếc áo. 

Gặp gỡ đến lần thứ 5, một ngày chị Hoài nhận được tin nhắn từ số lạ, nói là vợ của anh ta. Ban đầu, cô gái trẻ không tin nhưng sau đó người phụ nữ đó gửi ảnh cưới, ảnh gia đình, chị Hoài mới "tá hoả".

Để giải thích rằng mình cũng là nạn nhân trong chuyện này, chị Hoài phải "đào" lại tin nhắn anh ta nói mình còn độc thân...

 Chỉ cần gõ "ứng dụng hẹn hò", có rất nhiều phần mềm để người trẻ tham gia. Ảnh: Phương Minh.

Sau lần này, chị Hoài rút ra kinh nghiệm cho bản thân là không nên quen nhau trên mạng, phải tìm hiểu thật kỹ tình trạng người đó thế nào mới tiến tới yêu đương. "Sau vụ đó, tôi khá sốc, từ đó tới nay tôi chưa dám mở lòng với ai" - chị Hoài bộc bạch.

Cũng hẹn hò qua mạng xã hội sau đó mới gặp trực tiếp ngoài đời, chị Bùi Thanh Nga (25 tuổi, Ninh Bình) "vỡ mộng" vì người yêu không như trong tưởng tượng.

Kết bạn qua Facebook, chưa gặp ở ngoài đời nhưng chị Nga và bạn trai đã đồng ý trở thành người yêu. Sau một tháng, chị Nga quyết định gặp gỡ bạn nam.

"Tôi và người bạn đó hẹn nhau ở quán cà phê, cảm nhận đầu tiên về người bạn trai là xấu, tiếp đến là vô duyên, khác xa với hình tượng xây dựng trên trang Facebook cá nhân" - chị Nga nói.

Để rút lui thành công, chị Nga cho biết vẫn phải lịch sự, khéo léo từ chối, đưa ra những lý do thích hợp để bạn nam không bị tổn thương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn