MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Trần Thị Út (60 tuổi, quê Vĩnh Long, làm phục vụ ở quán ăn) cảm động trước tin được miễn 2 tháng tiền trọ.

Cảm kích với tấm lòng nhân ái của nhiều chủ nhà trọ thời dịch COVID-19

Thạch Bích Ngọc LDO | 07/04/2020 11:24

Mới đây, một người em họ tôi, hiện là sinh viên năm 3 một trường đại học, thuê phòng trọ tại phường Hiệp Phú (quận 9, TP.Hồ Chí Minh) hân hoan vui sướng báo tin cho tôi biết, vừa được chủ nhà trọ thông báo sẽ được giảm tiền phòng trọ mỗi tháng 200.000 đồng.

Em kể rằng, tiền giảm phòng trọ được tính từ sau tết Nguyên Đán, và sẽ kéo dài cho tới khi nước ta khống chế được đại dịch COVID-19, lúc đó việc có nâng giá tiền thuê phòng hay không sẽ bàn tính sau...

Người em tôi còn cho biết, với những phòng người thuê trọ vẫn ở thường xuyên thì mức giảm là 200.000 đồng/phòng/tháng, với những phòng từ sau Tết do phải nghỉ dịch người thuê vẫn ở quê chưa lên thành phố thì mức giảm sẽ là 500.000 đồng/phòng/tháng.

Thực ra thì không riêng gì chủ nhà trọ của người em họ tôi giảm tiền phòng cho người thuê như vừa nêu, thời gian gần đây tôi thấy có khá nhiều những chủ nhà trọ quanh khu vực tôi sinh sống cũng đã và đang có ý định giảm tiền trọ cho những người đi thuê, bất kể họ là sinh viên hay người lao động nghèo.

Anh Huỳnh Văn Sang, chủ của hơn 20 phòng trọ, tại số 219 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM), kể rằng: “Thời dịch bệnh kéo dài như thế này mang tới những khó khăn chung, vì vậy vợ chồng tôi quyết định san sẻ với những người thuê bằng cách sẽ giảm tiền 200.000 đồng/phòng/tháng, bất kể những tháng gần đây họ có ở phòng hay không. Với những phòng là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mà trong mấy tháng nay phải nghỉ dịch COVID-19 ở quê, chúng tôi sẽ có ưu ái giảm sâu hơn, cỡ khoảng 500.000 đồng/phòng/tháng...”.

Hay như bà Nguyễn Thị Lan, nhà ở phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, chủ nhân của 16 phòng trọ, với giá cho thuê bình thường là 2.000.000 đồng/phòng/tháng, cho biết từ tháng 3/2020 bà đã bắt đầu giảm cho mỗi phòng 600.000 đồng. Bà Lan bảo: “Dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài mấy tháng nay khiến dẫy phòng trọ nhà tôi luôn cửa đóng then cài im ỉm, vì hầu hết người thuê là sinh viên, nên họ nghỉ dịch họ về quê hết. Các cháu không trả phòng mà vẫn giữ phòng, nên khi hết dịch các cháu lên học tôi sẽ tính tiền giảm trong những tháng có dịch, thậm chí khi hết dịch vài ba tháng có thể tôi vẫn giảm tiền phòng để các cháu nhẹ gánh phần nào trong lúc kinh tế còn khó khăn...”.

Đồng cảm, rồi san sẻ bớt gánh nặng cơm áo gạo tiền bằng cách giảm tiền phòng chút đỉnh cho người thuê như khá nhiều trường hợp chủ kinh doanh nhà trọ mà tôi biết đã là rất đáng quý.

Thế nhưng đáng quý hơn nữa phải kể tới không ít trường hợp chủ nhà trọ sẵn sàng từ bỏ một khoản thu nhập không hề nhỏ mỗi tháng để miễn phí tiền cho người ở thuê.

Trong những tuần gần đây, những ai thường đọc báo, hay xem qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội hẳn đều biết tới vài tấm gương chủ nhà trọ vì thương hoàn cảnh vất vả người đi thuê trọ nên đã miễn phí cả mấy tháng tiền nhà cho họ.

Một trong số các gương điển hình có tấm lòng đầy nhân ái ấy là tại TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đó là bà Đoàn Thuỳ Dương (Phường Phú Cường). Theo như tôi biết gia đình bà có 80 phòng trọ với trên 350 người đang thuê ở tại đây và sẽ được miễn phí toàn bộ tiền thuê trọ tháng 4 - 5 tới đây, chỉ thu tiền điện, nước sinh hoạt.

Trong lúc mà toàn đảng toàn dân ta đã, đang gồng mình, tập trung mọi nỗ lực để tầm soát, ngăn chặn sự lây lan, tiến tới dập tắt hẳn sự lây lan bùng phát của đại dịch COVID-19, thì tấm lòng san sẻ bớt khó khăn của những chủ kinh doanh nhà trọ bằng cách giảm, miễn phí tiền phòng cho người đi thuê mướn là cực kỳ đáng quý, đáng được ghi nhận và nó cần được nhân rộng.

Câu thành ngữ “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”; hay câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”..., là thước đo chuẩn mực, là phương cách sống tương thân tương ái đầy tình người với nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn