MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Cán bộ công an dùng súng đe dọa nhân viên y tế: “Quên” mang theo nhiều thứ

Bạn đọc Quế Chi LDO | 16/11/2021 10:28

Vụ cán bộ công an Nguyễn Duy Ngọ (sinh năm 1990, đang công tác tại Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đưa người thân đi cấp cứu, rút súng chĩa thẳng vào mặt nhân viên y tế gây bức xúc trong dư luận. Trong vụ việc này, có thể nói, cán bộ công an kia mang theo súng mà lại “quên” mang theo nhiều thứ. 

Cái cần mang ở đây, dễ thấy nhất trước hết chính là khẩu trang. Trong khi dịch diễn biến phức tạp, ý thức của từng người dân là rất quan trọng, trong đó có tuân thủ nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Đeo khẩu trang ở đây không chỉ bảo vệ chính bản thân mình mà còn bảo vệ những người khác, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. 

Việc mang khẩu trang ở đây không chỉ đơn thuần là một cách để phòng chống dịch mà, ở một khía cạnh nào đó, nó còn tượng trưng cho ý thức công dân, tinh thần “một người vì mọi người”. Giả sử ai cũng không đeo khẩu trang như cán bộ công an trong vụ việc thì làm sao đảm bảo công tác phòng chống dịch? 

Không đeo khẩu trang, nhưng cán bộ công an này lại “không quên” mang khẩu súng bên mình khi đang đi với mục đích cá nhân chứ không phải thi hành nhiệm vụ. Việc mang khẩu súng theo, thậm chí còn rút súng ra để chĩa vào nhân viên y tế là một “chỉ dấu” về sự lộng quyền, cậy thế của vị cán bộ công an huyện này. 

Không chỉ quên mang khẩu trang, cán bộ công an trong vụ việc còn “quên” mang theo ý thức tuân thủ pháp luật, các quy định nghiêm ngặt trong ngành công an về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Không chỉ vậy, còn “quên” đi ý thức công dân, quên đi lòng tự hào to lớn cùng với trách nhiệm nặng nề “quan trên trông xuống, người ta trông vào” khi khoác trên người màu áo của công an nhân dân vì dân phục vụ!  

Theo báo chí tường thuật, trong tường trình với cơ quan công an, cán bộ công an trình bày: "Tôi vì nóng giận, xót con, sốt ruột nên đã không tuân thủ yêu cầu 5K của phía bệnh viện và có thái độ không phải với cán bộ y tế. Tôi chỉ chĩa súng dọa, mục đích để con tôi nhanh được đưa vào cấp cứu. Khẩu súng tôi được giao để đi làm nhiệm vụ là công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su. Tôi chỉ dọa, không có ý nghĩ làm khác hơn". 

Tuy nhiên, không thể lấy lý do là vì nóng ruột, xót con, sốt ruột mà hành xử như trên. Lo cho người thân không có nghĩa là được phép vi phạm quy định, đe doạ an toàn của người khác.  

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên báo chí cho biết, Công an tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ công tác cán bộ công an Nguyễn Duy Ngọ để làm rõ việc cán bộ này rút súng chĩa vào nhân viên y tế khi đưa người nhà đi cấp cứu. Về hành động rút súng của cán bộ công an Nguyễn Duy Ngọ, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho rằng quá khích, thiếu chuẩn mực và vi phạm các quy định của ngành. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn