MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nụ cười của những đứa nhỏ có cha mẹ đang ở tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Tiên Sa FB

Cha mẹ đi chống dịch, con trẻ cũng kiên cường chờ ngày sum vầy

Trần Thùy LDO | 29/07/2020 14:14

Hàng ngàn đội ngũ y bác sĩ Đà Nẵng đang căng mình chống dịch COVID-19. Họ - những chiến sĩ ngoài tiền tuyến vẫn vững tâm công tác bởi ở phía hậu phương, những đứa trẻ luôn dõi theo từng bước chân của cha mẹ và cầu mong hết dịch để gia đình sum vầy.

Bệnh viện Đà Nẵng bước vào ngày thứ 2 bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19 cũng, trở thành nơi cách ly của hàng ngàn y-bác sĩ.

Hình ảnh nhân viên y tế trong bộ trang phục bảo hộ gồng mình chống dịch được chia sẻ trên truyền hình, trên các phương tiện truyền thống khiến người dân cả nước bồi hồi xúc động... Thế nhưng đằng sau sự mạnh mẽ đó, họ đã phải để lại những đứa con tự trông nhà cửa, phải nhờ cậy ông bà, thậm chí là họ hàng đến chăm nom. 

Cậu bé Nguyên và bà nội luôn lạc quan, yêu đời và cầu mong ba mẹ khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Long

Đêm 26.7, hai anh em ruột Nguyễn Hoàng Nguyên – học lớp 9 và Nguyễn Hoàng Trà My – học lớp 2 (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) nép vào lòng bà nội sau cuộc gọi video với ba mẹ đang cách ly trong bệnh viện Đà Nẵng.

Trước đó chiều cùng ngày, bà nội tên Châu Thị Thanh Liêm (SN 1960) nhận cuộc gọi hớt hải của anh N.H.H (SN 1982) – bác sĩ tại Khoa Chống nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đà Nẵng.

Qua điện thoại, bác sĩ H. báo về rằng, hai vợ chồng anh sẽ ở lại bệnh viện dài ngày nên nhờ bà nội đến nhà trông coi 2 con nhỏ. Lòng bà mẹ già bất giác lo lắng nhưng vội tự trấn an bản thân để động viên con trai đôi ba lời trước khi tắt máy.

 “Tối đến, H. điện video về nhà căn dặn 2 đứa nhỏ tự bảo vệ bản thân. Tôi cứ nghĩ rằng ba mẹ dặn dò nhiều lắm. Ngờ đâu, thằng lớn lên tiếng bảo, ba mẹ phải chiến đấu, phải khỏe mạnh trở về vì gia đình và vì mọi người. Lúc đấy, nước mắt ai cũng rưng rưng” – bà Liêm kể lại.

Kể từ đó cho đến nay, 3 bà cháu nương tựa vào nhau vừa theo dõi tình hình cha mẹ trong Bệnh viện Đà Nẵng.

Rồi sáng sớm hôm nay (ngày 29.7), đoàn công tác của phường Nại Hiên Đông nắm được hoàn cảnh của gia đình bà Liêm liền đến thăm hỏi và hỗ trợ lương thực thực phẩm.

Trong nhà, cháu Nguyên đại diện bà nội cảm ơn tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ gia đình nhưng Nguyên cùng bà Nội xin phép từ chối.

“Con xin các cô chú gửi số gạo này gửi cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn. Bản thân chúng con và bà nội vẫn còn gạo và lượng thực dự trữ cho nhiều ngày đến” – Nguyên lễ phép từ chối.

Ở Đà Nẵng những ngày này chắc hẳn vẫn còn hàng ngàn đứa trẻ lạc quan và mạnh mẽ như cậu bé trên Nguyên ở trên. Chính hình ảnh đó sẽ là niềm động viên tinh thần lớn lao để đội ngũ y bác sĩ -  những người ở tuyến đầu tiền chiến ra sức cống khiến đẩy lủi dịch bện.

Dạo một vòng trên các trang mạng xã hội, chúng ta dễ dàng bắt gặp những nụ cười tươi rói của trẻ thơ. Tôi ấn tượng nụ cười của một bé gái mặc bộ đồ công an. Đứa bé ấy có ba là công an phường Hoà Minh, mẹ làm điều dưỡng Bệnh viện Giao thông vận tải. Trong lúc ba đi công tác xa và mẹ trực cách ly tại bệnh viện, cháu bé lủi thủi chơi với vài đứa bạn hàng xóm.

“Chúc ba mẹ hoàn thành tốt nhiệm vụ” - lời nhắn gửi của cô gái nhỏ khiến ai cũng thắt ruột.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn