MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Loạt cây xanh (ở TPHCM) bị cắt tỉa mất hoàn toàn chức năng bóng mát. Ảnh: Hữu Chánh

Chặt trụi cây xanh đường phố là đâm thẳng vào "lá phổi" của mình

Thanh Hải LDO | 04/08/2023 16:40

Nếu ví cây xanh đường phố là lá phổi của đô thị, thì "lá phổi" ấy của TPHCM đang bị xâm hại chủ động bởi việc cắt hạ ngang thân hàng loạt ở các quận Bình Tân, Bình Thạnh...

Hình ảnh đăng trên báo Lao Động cho thấy những hàng cây xanh đường phố ở quận Bình Tân, Bình Thạnh bị cắt trụi cành, còn trơ lại thân cây rất phản cảm, đang gây bức xúc không chỉ riêng đối với người dân ở TPHCM.

Cắt tỉa cây xanh đường phố trước mùa mưa bão để tránh ngã đổ, đảm bảo an toàn cho nhà dân, người đi đường... là cần thiết, là việc làm thường xuyên ở các đô thị. Nhưng cắt phạt ngang thân theo kiểu tận diệt này rất khó chấp nhận.

Cách làm này thì chỉ có thể đảm bảo... an toàn cho các công ty cây xanh, cho quan chức các sở, ngành phụ trách mảng cây xanh mà thôi.

Việc chỉnh trang các đô thị, trồng mới, di dời... cây xanh hiện nay cũng đang có vấn đề. Phần lớn, cây được ươm trong bầu, chậu, nên rễ chỉ đủ duy trì sự sống. Khi đem trồng trên phố thì hầu hết đều là cây to, 5-10 năm tuổi, nên gốc không vững, ngay với tán lá của mình, chưa nói đến gió lốc, bão.

Thực trạng này không chỉ xảy ra ở TPHCM, mà nhiều địa phương khác cả nước, trong đó có Đà Nẵng vẫn thường xuyên, mỗi mùa mưa bão.

Trong công cuộc chỉnh trang, mở rộng đô thị hơn 20 năm qua, Đà Nẵng gần như xóa số cổ thụ đường phố. Cây trồng mới đã không đủ phủ xanh, lại bị cắt trụi để chống bão mỗi mùa đông. Vì vậy, mùa hè bao giờ cũng gay gắt nắng. Có năm, dân phản đối, chất vấn ra Hội đồng nhân dân, thì ngành chức năng, chính quyền giải thích, mật độ cây xanh trên đầu người ở Đà Nẵng vẫn đảm bảo theo quy chuẩn.

Tuy nhiên, "đủ" quy chuẩn là do đã lấy tổng diện tích cây xanh của cả khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, Bà Nà - núi Chúa, rừng đặc dụng Hải Vân... để cộng dồn, chia theo đầu người.

Hiện, ở nhiều vùng nông thôn, các hội đoàn thể, người dân phát động trồng hoa, chăm cây xanh từ đường làng đến đồng ruộng. Ở các tỉnh miền Tây rộ những đồng lúa bờ - hoa. Cả những vùng nắng cháy miền Trung như Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Trị... bây giờ cũng dày đặc những con đường hoa, những xứ sở hoa.

Nông dân bận bao việc mà còn thực hiện được, có ý thức bảo vệ, làm đẹp môi trường sống của mình. Người thành thị không thể thiếu trách nhiệm, "dựa" cả vào nhà nước, vào các công ty cây xanh.

Phản ứng của người dân TP.HCM trước việc hàng loạt cây xanh bị cắt trụi hiện nay rất cần thiết. Thể hiện trách nhiệm công dân với chính "lá phổi" của mình. Cũng như đòi hỏi, chất vấn của cử tri Đà Nẵng đến chính quyền.

Những động thái đó góp phần tạo áp lực để sở ngành chức năng, chính quyền phải quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ môi trường, đảm bảo cây xanh đô thị.

Ngoài ra, cơ quan quản lý cây xanh ở các đô thị phải tham gia từ đầu, ngay bước quy hoạch các dự án, chứ không chờ đến khi triển khai thi công rồi mới lấy ý kiến. Lập quy hoạch đã khó, nhưng cần giám sát, buộc nhà đầu tư, các chủ dự án phải tôn trọng và thực hiện theo đúng quy hoạch.

Bảo vệ công viên, cây xanh đô thị phải chủ động, từ đầu, xuyên suốt, chứ không chỉ có ý kiến sau khi có sự cố, sự việc đã rồi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn