MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chạy deadline, mâm cỗ và những câu nói khiến người trẻ sợ Tết

Minh Hương LDO | 28/12/2022 15:40
Nhắc đến Tết, nhiều người trẻ bày tỏ sợ Tết vì phải rửa bát, dọn nhà, chạy deadline ở công ty hoặc bị hỏi về thu nhập, bao giờ lập gia đình...
Nhiều người trẻ sợ Tết phải chạy dealine, dọn dẹp nhà cửa. Ảnh minh hoạ: Huyên Nguyễn.

Chị Nguyễn Thu Phượng (27 tuổi) - nhân viên truyền thông, sống tại quận Phú Nhuận (TPHCM) cho biết - nhắc đến Tết, chị rất sợ khi nghĩ đến deadline (thời hạn công việc). Do phải hoàn thành công việc trước kỳ nghỉ Tết nên mọi việc đến dồn dập. Chị Phượng kể, 2 tuần cuối bước vào nghỉ Tết, chị thường thức dậy lúc 6h sáng và trở về nhà lúc 10h đêm.

Có những năm, đến chiều 30 Tết, chị Phượng mới xong việc để bắt xe khách về quê. "Trước Tết, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng. Về tới nhà, bố mẹ nhìn tôi cũng chỉ lắc đầu vì trông con gái mệt mỏi. Mấy ngày nghỉ Tết, tôi chỉ ngủ, không đi đâu vì quá mệt" - chị Phượng nói.

Chia sẻ về lý do sợ Tết, chị Hoàng Ngọc Linh (29 tuổi, quê Đắk Lắk) nói: "Chỉ cần nhắc đến Tết, tôi nghĩ ngay tới mâm cỗ, chén bát la liệt". Do là con cả trong gia đình, cậu em trai đang học cấp 3 nên việc nhà như nấu cơm, dọn dẹp khi có khách đều là chị Linh đảm nhận.

Cả năm đã làm việc vất vả, chị Linh chỉ mong ngày Tết được nghỉ ngơi, chúc Tết họ hàng, gặp gỡ bạn bè, tuy nhiên, những mâm cỗ đã chiếm phần lớn thời gian trong ngày nên dịp Tết trở thành nỗi sợ với chị.

Bước sang tuổi 33, câu hỏi ám ảnh nhất với anh Nguyễn Toàn Thắng (nhân viên kinh doanh, Thanh Hoá) vào dịp Tết là "bao giờ định lấy vợ".

"Từ gia đình, bạn bè, họ hàng đều hỏi tôi: Có bạn gái chưa? Bao giờ ra mắt? Khi nào lấy vợ? Những câu hỏi này khiến tôi ám ảnh bởi tôi là người sốt ruột hơn ai hết" - anh Thắng cho hay.

Theo anh Thắng, với những câu hỏi như vậy, nên trả lời một cách vui vẻ, không căng thẳng và quan trọng là không để người lớn lo lắng.

Ngoài việc hỏi han về chuyện lập gia đình, những câu hỏi như: "Thu nhập bao nhiêu", "Bao giờ đẻ con thứ 2"... khiến nhiều người cảm thấy sợ Tết.

Từ ngày vào đại học, chị Trần Thị Như Nguyệt (33 tuổi) quyết định ở lại Hà Nội làm việc rồi lập gia đình. Là nhân viên kế toán cho công ty nhà nước với mức thu nhập tương đối ổn định, chị Nguyệt hiện có một con gái 6 tuổi.

Vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chị Nguyệt cùng chồng, con sẽ ăn Tết ở 2 gia đình nội, ngoại. Năm nào cũng vậy, vào dịp Tết Nguyên đán đông đủ nhất, bao giờ chị cũng nhận được câu hỏi: "2 vợ chồng làm Nhà nước thu nhập bao nhiêu? Sao mãi chưa đẻ đứa thứ 2?".

Với chị Nguyệt thì những câu hỏi này thật áp lực bởi rất khó để trả lời. Theo bà mẹ một con này, dịp Tết là để mọi người sum vầy, nói chuyện vui, cùng nhau nấu nướng, dọn dẹp... Nếu có thể không để ý đến việc soi xét chuyện gia đình thì Tết sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

Bạn có sợ Tết?

Nếu bạn đọc có quan điểm về vấn đề này, có thể gửi email đến Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn