MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một người phụ nữ ở Vĩnh Long chi gần 2 triệu đồng để nuôi chó hoang. Ảnh: Hoàng Lộc

Chi tiền triệu mỗi ngày để chăm sóc hàng trăm con chó hoang

HOÀNG LỘC LDO | 17/09/2023 06:20

Từ cuối năm 2019 đến nay, một người phụ nữ ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã bắt đầu cưu mang hàng trăm chú chó hoang với số tiền chăm sóc hàng ngày gần 2 triệu đồng.

Trao đổi với Lao Động, chị Lê Nguyễn Sương Mai (sinh năm 1984, ở huyện Long Hồ) cho biết, sau khi nhặt một con chó bị bỏ ở khu công nghiệp Hòa Phú về nuôi vào cuối năm 2019, từ đó bắt đầu nuôi chó hoang.

Thời gian đầu tôi còn làm công nhân, ở trọ nên chỉ nuôi được một vài con chó nhưng khi số lượng tăng lên hàng chục con thì tôi nghỉ việc vào giữa năm 2022 để chăm sóc những con chó này.

"Cũng chính thời gian này tôi được người cậu cho đất về cất nhà, cất trại nuôi chó như hiện nay”, chị Mai cho biết thêm.

Theo chị Mai, từ lúc bắt đầu cưu mang, số chó hoang đến nay đã trên 600 con, trong số đó có gần 400 con bệnh chết, hiện còn 216 con được bà chăm sóc với số tiền mua thực phẩm hàng ngày gần hai triệu đồng.

This browser does not support the video element.

Chị Mai chia sẻ về số tiền chi hàng ngày để chăm sóc những con chó hoang đang nuôi tại nhà. Video: Hoàng Lộc

Nói thêm về số tiền mua gạo, thịt hàng ngày, chị Mai tâm sự: “99% số tiền được cộng đồng yêu thích chó, mèo trên cả nước gửi tặng, bản thân tôi chỉ chi 1% và bỏ công để nuôi dưỡng những chú chó hoang.

Tôi được thú y của xã hỗ trợ kỹ thuật tiêm ngừa, truyền nước biển cho những chú chó bệnh cảm cúm thông thường, còn đối với những chú chó bệnh nặng chi phí điều trị hơn 3 triệu đồng một con".

Anh Nguyễn Thế Hải (sinh năm 1984) chồng chị Mai cho biết, anh rất đồng tình và san sẻ công việc như vệ sinh các chuồng nuôi, chuẩn bị cơm, thịt cho những con chó ăn ở từng góc riêng,...

Hiện tại chị Mai cưu mang hơn 200 con chó hoang từ nhiều nơi. Ảnh: Hoàng Lộc

Lúc đầu nhiều người hàng xóm nghĩ chị Mai có vấn đề về thần kinh, vì nếu có tiền thì giúp con người chứ tại sao đi nuôi chó hoang sẽ tiềm ẩn bệnh tật, phiền hà nhiều hộ sống xung quanh.

Ông Nguyễn Trung Thiện, sống cách nhà bà Mai chưa đến 200m, cho biết, qua tìm hiểu ông mới biết chị Mai muốn nuôi những con chó này để không xảy ra tình trạng nhiều người bị chó hoang cắn truyền bệnh dại và làm mất an toàn giao thông.

“Từ đó tôi đã hỗ trợ chị Mai từ việc giữ những con chó trong thời gian chị vắng nhà hoặc đi tiếp nhận những con chó hoang ở nơi xa, hỗ trợ gạo, cá chăm sóc những con chó”, ông Thiện cho biết thêm.

Bà Nguyễn Mỹ Huyền Trăm (ở Quận 8, TP Hồ Chí Minh) - người đã giúp đỡ từ việc hỗ trợ kinh phí đến chia sẻ những nơi có chó hoang cần nhận nuôi - cho biết: “Hàng tháng có góp chút tiền mua gạo, mua thức ăn chăm sóc những con chó và cho chị Mai mượn một số tiền trong lúc khó khăn để chuộc lại những con chó từ các lò giết mổ”.

Ngày 16.9 trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ông Tống Nhật Giang - Cộng tác viên thú y xã Hòa Phú, huyện Long Hồ thông tin, tất cả số chó nuôi tại nhà chị Lê Nguyễn Sương Mai được tiêm ngừa đầy đủ theo quy định.

"Những con chó mới tiếp nhận được chị Mai đăng ký với thú y xã để tiêm ngừa kịp thời, còn đối với những con chó bệnh nặng thì được tiêm ngừa tại nơi trị bệnh", ông Giang cho biết thêm.

"Công việc cưu mang những chú chó hoang không đơn giản nhưng tôi sẽ tiếp tục công việc này cho khi mình không đủ sức khỏe nữa thì thôi", chị Mai tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn