MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà, đất do ông Thắng đứng tên cho Công ty Nam Việt thuê, sau khi con trai ông là Tổng Giám đốc mất, Công ty Nam Việt không trả tài sản cho ông Thắng. Ảnh: Nhật Hồ

Cho con thuê nhà làm công ty, sau khi con mất, cha có nguy cơ mất nhà

NHẬT HỒ LDO | 10/06/2020 06:05

Ông Nguyễn Văn Thắng, ngụ huyện Kế Sách (Sóc Trăng) có căn nhà ở Bạc Liêu cho chính con ruột mình thuê để làm trụ sở công ty. Con trai của ông Thắng đột ngột qua đời, những người kế nhiệm công ty của con trai ông không trả tiền thuê nhà mà chiếm dụng, đồng thời thách thức ông đi kiện.

Quá bức xúc cách làm ăn của Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nam Việt (Công ty Nam Việt), ông Thắng làm đơn khởi kiện người đại diện theo pháp luật của công ty ra tòa đòi lại nhà của mình.

Theo đơn khởi kiện, ngày 9.3.2017, Công ty Nam Việt đứng ra thuê căn nhà của ông Nguyễn Văn Thắng tại số 02, lô R, đường Tôn Đức Thắng (phường 1, Thành phố Bạc Liêu) làm trụ sở công ty. Thời gian thuê là 5 năm, giá thuê mỗi tháng 7 triệu đồng. Người trực tiếp ký hợp đồng thuê là ông Nguyễn Hồng Phục, Tổng Giám đốc Công ty Nam Việt. Ông Phục là con trai của ông Thắng.

Đơn khởi kiện của ông Thắng, TAND Thành phố Bạc Liêu thụ lý từ tháng 12.2019, nhưng đến nay vẫn chưa xét xử (ảnh Nhật Hồ)

Ngày 29.4.2019, ông Nguyễn Hồng Phục bất ngờ qua đời. Toàn bộ Công ty Nam Việt hiện tại do bà Dương Thị Phương Đài làm đại diện theo pháp luật.

Sau khi lo hậu sự cho con trai, ông Thắng có ý định đòi lại nhà của mình nên đề nghị Công ty Nam Việt trả lại nhà mà ông đã cho Công ty Nam Việt thuê. Lúc này, theo ông Thắng, người đại diện theo pháp luật của Công ty Nam Việt là bà Dương Phương Đài không đồng ý trả nhà cũng không đồng ý trả tiền thuê.

Ngày 20.6.2019, ông Thắng có đơn gửi đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu tố cáo hành vi Công ty Nam Việt chiếm dụng tài sản trái phép. Tuy nhiên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho đây là hành vi dân sự nên đề nghị ông khởi kiện Công ty Nam Việt ra Tòa án Nhân dân Thành phố Bạc Liêu.

Trao đổi với phóng viên Lao Động ngày 8.6, người đại diện cho ông Thắng là bà Nguyễn Thị Kim Thanh (con ông Thắng) cho biết: “Cha tôi rất buồn vì chuyện này. Căn nhà, đất này đều đứng tên của cha tôi. Cha tôi đứng ra cho công ty thuê có hợp đồng hẳn hoi. Vậy mà anh tôi mất, công ty chiếm dụng nhà của cha tôi để sử dụng”.

Vụ việc được Tòa án Nhân dân Thành phố Bạc Liêu thụ lý vào ngày 30.12.2019. Tuy nhiên, đến nay vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử, khiến gia đình ông Thắng đứng ngồi không yên.

Trao đổi với Lao Động, bà Trần Bích Ngọc, Chánh án Tòa án Nhân dân Thành phố Bạc Liêu thừa nhận có chậm giải quyết kể từ khi thụ lý vụ án này theo quy định; tuy nhiên, nguyên nhân do có thời gian rất dài ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chưa đưa vụ án ra xét xử.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn