MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đất được UBND thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh) cho thuê không đúng thẩm quyền, nhưng công trình đến nay vẫn tồn tại. Ảnh: PV

Cho thuê đất trái thẩm quyền, công trình trái phép vẫn ngang nhiên tồn tại

Nhiệt Băng LDO | 18/09/2019 19:24

Dù UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) ra văn bản chỉ đạo UBND thị trấn Vạn Giã khẩn trương yêu cầu chủ công trình kinh doanh, buôn bán trên đường Trần Hưng Đạo phải tháo dỡ toàn bộ nhưng nhiều tháng trôi qua, công trình này vẫn "không nhúc nhích". 

Người dân trên đường Trần Hưng Đạo (thị trấn Vạn Giã) hết sức bức xúc vì không hiểu lý do gì, quán nhậu Biển Xanh trên đường này đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật. 

Theo tìm của phóng viên, ngày 17.4, ông Võ Lục Phẩm - Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) - ký văn bản số 824 chỉ đạo UBND thị trấn Vạn Giã khẩn trương yêu cầu ông Nguyễn Văn Bình tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình, vật kiến trúc tại thửa đất 68, tờ bản đồ số 55 (giáp đường Trần Hưng Đạo) mà ông này đang kinh doanh, buôn bán. 

UBND huyện Vạn Ninh cũng yêu cầu UBND thị trấn Vạn Giã báo cáo cụ thể các công trình xây dựng trên đất thuộc quyền quản lý của UBND thị trấn Vạn Giã nhưng không thuộc thẩm quyền cho thuê của UBND cấp xã. Thế nhưng từ đó đến nay, công trình của ông Bình vẫn không bị tháo dỡ.

Trước đó, ngày 13.2, UBND thị trấn Vạn Giã có văn bản số 25 cho rằng, để lô đất trên không bị vứt rác gây ô nhiễm môi trường nên thị trấn Vạn Giã đã lập hợp đồng tạm cho ông Bình thuê có thời hạn 12 tháng để sử dụng kinh doanh, buôn bán. 

Tại báo cáo này, UBND thị trấn Vạn Giã cho biết trong quá trình kinh doanh, buôn bán, ông Bình đã sử dụng luôn phần đường đi trước nhà bà Nguyễn Thị Vân (huyện Gia Lâm, Hà Nội) để xây dựng quán tạm (mái tôn, vách tôn) để buôn bán vì thấy đất của bà Vân... chưa xây nhà ở. 

Ngày 23.1, UBND thị trấn Vạn Giã mời ông Bình lên và buộc ông Bình phải tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trong phạm vi đất giao thông trước thửa đất 75 của bà Vân để nhân dân đi lại. Chậm nhất là đến ngày 14.2, ông Bình phải tháo dỡ. 

Tuy vậy, UBND huyện Vạn Ninh yêu cầu phải tháo dỡ hoàn toàn công trình. Thế nhưng, đến nay, công trình này vẫn mặc nhiên tồn tại khiến người dân sống phía sau hết sức bức xúc vì bị... bịt lối ra vào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn