MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn cố gắng làm thêm có để tiền trang trải những lúc ốm đau, bệnh tật. Ảnh: Cam Ly.

Có lương hưu, người cao tuổi vẫn muốn kiếm thêm thu nhập

Cam Ly LDO | 12/02/2023 11:37
3 triệu đồng, 5 triệu đồng tiền lương hưu mỗi tháng, người cao tuổi chắt chiu cũng đủ trang trải tiền ăn uống tại Thủ đô. Song nỗi lo tuổi già bệnh tật, nhiều người vẫn muốn làm thêm để có thu nhập.

Tại khu chợ chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội), bên cạnh những sạp hàng cố định, là sự xuất hiện của những người cao tuổi mang vài bó rau đi bán.

Là một trong những những đã nhiều năm bán rau tại khu vực này, bà Tư (SN 1962) chia sẻ: “Tôi không phải làm nghề buôn bán, tôi có mảnh vườn nhỏ ở nhà trồng rau, củ, quả để ăn, nuôi gà lấy trứng, còn thừa nhiều nên tôi chở ra khu dân cư bán kiếm thêm thu nhập. Rau, củ nhà trồng không phun thuốc sâu nên rất tươi, an toàn, đảm bảo”.

Bà Tư đựng củ quả trong chiếc chậu nhỏ đem bán mỗi ngày. Ảnh: Cam Ly.

Bà Tư cho biết, bà là công nhân nhà máy đã nghỉ hưu, lương hưu 2,5 triệu đồng/tháng. Chồng bà là cán bộ phường đã thực hiện đóng bảo hiểm xã hội 35 năm nên được hưởng mức lương 5,3 triệu đồng/tháng.

Hai vợ chồng bà Tư chi tiêu tiết kiệm, nhà không phải đi thuê nên hàng tháng tiền điện nước và ăn uống như vậy là đủ. Nếu tháng nào ốm đau, bệnh tật, phát sinh thêm chi phí thuốc thang thì số tiền trên chắc chắn không đủ. Lúc này, vợ chồng bà lại phải cậy nhờ con cái.

Theo bà Tư, bà đi bán như vậy là để chia sẻ đồ ngon của nhà với mọi người lại được giao lưu, trò chuyện cho khuây khoả nỗi cô đơn tuổi già, một phần kiếm thêm thu nhập. Từ ngày đi bán, bà Tư thấy mình cởi mở và cuộc sống cũng có thêm nhiều niềm vui hơn.

“Vườn còn cái gì thì tôi mang ra bán, số lượng không nhiều. 3.000 – 5.000 đồng/củ cà rốt, 5.000 đồng/ túi giá nửa cân, 30.000 đồng/ chục trứng gà,…. Tôi không rõ giá cả thị trường nên bán theo ý mình thấy sao hợp lý, mọi người vui vẻ, thoải mái là được, người ta đến mua vẫn bảo tôi bán thế lấy đâu ra lãi” - bà Tư nói.

Còn với bà Lã (SN 1959) đã nghỉ hưu nhưng lương hưu lại không cao vì tham gia đóng bảo hiểm xã trên mức lương thấp, thời gian bắt buộc ngắn, chỉ 2,1 triệu đồng/tháng. 

Dù có lương hưu, bà Lã vẫn mong kiếm thêm đồng nào hay đồng đó. Ảnh: Cam Ly.

Bà chia sẻ hàng tháng phải trả khoảng 1,5 triệu đồng tiền thuê nhà, gia đình 3 người ăn uống, sinh hoạt tằn tiện cũng đã mất gần 3 triệu, còn có mẹ già phải chăm nên tiền đi lấy thuốc chữa bệnh hàng tháng thêm 2,1 triệu đồng,… Mức lương 2,1 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền công bảo vệ của người chồng không còn dư dả để tiết kiệm.

Cuộc sống trên thành phố đòi hỏi nhiều chi phí đắt đỏ nên phải cố gắng kiếm được thêm đồng nào tốt đồng đó. Hàng ngày bà vẫn chăm bón cho vườn rau để đem đi bán. Nhưng vì tuổi cao sức yếu, gặp phải hôm mưa gió nên bà chỉ ngồi bán dưới chân chung cư. 

“Thu nhập hàng ngày cũng không ổn định, hôm nhiều hôm ít. Nhưng tôi bán lâu, một vài khách mua thấy rau tươi ngon thì có quay lại, dần dần mình cũng có thêm nhiều khách quen hơn, có người còn gọi điện hẹn trước để lấy rau" – bà Lã chia sẻ thêm.

Cùng là những chiếc xe đạp, gánh hàng rong nhỏ nhưng với mỗi người lại là một mục đích khác nhau. Đó có thể là niềm vui tuổi già nhưng cũng có thể là thứ giúp họ “kiếm cơm”, trang trải cuộc sống nơi thành thị.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn