MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe có tải trọng lớn dừng đỗ để bốc, dỡ thóc tươi vào kho của hộ bà Lê Thị Chiên ở thôn Tam Lộng, xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy, Thái Bình). Ảnh: NDCC.

Cơ sở sấy, phơi thóc "hành" khu dân cư ở Thái Bình

TRUNG DU LDO | 02/06/2021 22:00

Cơ sở sấy, phơi thóc của một hộ dân ở thôn Tam Lộng, xã Thụy Hưng (huyện Thái Thụy, Thái Bình) bị phản ánh gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của hàng chục gia đình.

Theo phản ánh, từ khoảng tháng 10.2020, hộ ông Phạm Văn Nhâm (49 tuổi) và vợ là bà Lê Thị Chiên (45 tuổi) trú thôn Tam Lộng (xã Thụy Hưng, Thái Thụy) hoạt động buôn bán, kinh doanh thóc.

Ông Nhâm, bà Chiên thu mua thóc tươi từ nhiều nơi, với khối lượng nhập về mỗi chuyến hàng lên đến hàng chục tấn được chứa trong các xe có tải trọng từ 22 - 24 tấn.

"Ngày nắng nóng, họ phơi thóc tràn ra đường. Ngày mưa hoặc không có nắng thì họ dùng quạt công suất lớn đốt than kíp lê tạo hơi, khói nóng để sấy khô thóc. Mỗi một mẻ sấy khoảng 20 - 25 tấn thóc tươi, sấy liên tục trong vòng 24 tiếng", một người dân cho biết.

Xe tải trọng lớn loại 5 chân đỗ trước cửa kho của hộ ông Nhâm bà Chiên lấn chiếm phần lớn bề rộng đường giao thông. Ảnh: NDCC.

Vẫn theo phản ánh, mỗi lần các xe chở thóc tươi về bốc dỡ chất vào kho cũng như những lần thóc khô sau khi phơi, sấy xong được xếp để chở đi tiêu thụ của hộ dân nói trên đã gây ách tắc, cản trở, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trong quá trình sấy thóc, tiếng ồn phát ra từ quạt đốt than kéo dài trong nhiều giờ liên tục đã làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, ngủ nghỉ của cả khu dân cư hàng chục hộ, đặc biệt người già và trẻ nhỏ.

Một người dân khác cho biết thêm: "Có những mẻ thóc tươi do ngấm nước đã có mùi hôi, cộng với mùi khói than quyện vào phát ra mùi rất khó chịu, hôi thối. Khi thóc ra lò họ còn phải quạt cho sạch, tạo khói bụi mù mịt, ảnh hưởng rất lớn đến các gia đình sống xung quanh".

Trả lời PV Báo Lao Động, bà Lê Thị Chiên - chủ cơ sở sấy, phơi thóc bị phản ánh nói trên, cho biết: "Nhà tôi làm nghề này thì phải có xe ra, xe vào nhưng chỉ xe 1 tấn rưỡi, 2 tấn thôi, mỗi lần bốc xếp hàng cũng chỉ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ".

Hình ảnh lò sấy thóc hoạt động vào ban đêm được người dân ghi lại vào ngày 27.5. Ảnh: NDCC.

"Mỗi một vụ tôi chỉ sấy độ chục ngày mưa, còn đâu trời nắng là tôi phơi hết. Một mẻ tôi sấy khoảng 15 tấn thóc tươi, kéo dài từ 12 - 15 tiếng chứ không giống như người ta nói", bà Chiên phân trần.

Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ tịch UBND xã Thụy Hưng, cho biết: "Một số lần khi nhận tin báo của người dân, xã đã cử công an xuống giải quyết, yêu cầu chủ kinh doanh hạ tải phương tiện, tránh gây ảnh hưởng đến đường giao thông, an toàn giao thông".

Lãnh đạo xã Thụy Hưng cũng cam kết sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở hơn nữa, nếu phát hiện chủ hộ kinh doanh gây ảnh hưởng môi trường thì xử lý nghiêm và yêu cầu đảm bảo an toàn nếu tiếp tục hoạt động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn