MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Tửu phiền lòng vì sông Nghèn trước nhà bà bị bèo lục bình phủ kín mất nghề chài lưới. Ảnh: Trần Tuấn.

Dân bên sông Nghèn lo lắng bởi "giặc bèo" tấn công

TRẦN TUẤN LDO | 11/05/2023 10:12

Hà Tĩnh - Sông Nghèn đoạn chảy qua xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà) bị bèo lục bình phủ kín khiến nhiều người dân địa phương phiền lòng vì không thể mưu sinh với nghề chài lưới được nữa.

Mất nghề chài lưới

Sông Nghèn đoạn từ cầu Già (trên quốc lộ 1A) ngược về thượng nguồn với chiều dài khoảng 1km ở xã Thạch Liên bị bèo lục bình phủ kín một màu xanh mà không còn thấy nước sông nữa. Nhìn ra sông mà nhiều người ngỡ đây là hồ bèo chứ chẳng phải là sông.

Bà Võ Thị Tửu (75 tuổi, trú thôn Nguyên) nhà ở bên bờ sông Nghèn than thở “Trước đây khi chưa bị bèo bao phủ, người dân ven sông như chúng tôi chài lưới đánh cá không những có thức ăn cho gia đình mà còn bán kiếm đồng ra đồng vào. Những lúc không đi đánh cá được thì mua cá của người khác cũng tươi, rẻ. Vài năm nay bèo phủ kín nên chịu không chài lưới được nữa”.

Chỉ về bên kia bờ sông, bà Tửu kể con bà mới mở nhà hàng nếu sông không bị bèo bao phủ thì gia đình bà chèo thuyền qua sông sang nhà con rất tiện và nhanh. Thế nhưng do bèo phủ kín không chèo thuyền qua sông được nên muốn sang con chơi phải đi vòng đường bộ mất vài km.

Ông Cương trước mặt sông Nghèn bị bèo bao phủ. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Nguyễn Viết Cương (63 tuổi) là hàng xóm với gia đình bà Tửu - cho rằng, bèo lục bình phủ kín sông Nghèn không những ảnh hưởng đến dòng chảy vào mùa mưa lũ mà còn ô nhiễm môi trường vì xác động vật chết từ thượng nguồn trôi về đều tất lại do bị bèo cản nên hôi thối, ô nhiễm môi trường.

Cũng vì mặt sông bị bèo bao phủ, nước đen và hôi mà nhiều người dân xã Thạch Liên không dám dùng nước sạch của Nhà máy nước sạch Bắc Thạch Hà lấy nước thô từ sông này để sản xuất nước sinh hoạt.

“Năm ngoái chính quyền huy động nhân dân tổ chức vớt bèo nhưng nhiều quá vớt không lại, ít tháng sau nó đã sinh sôi phát tán kín sông trở lại” - Ông Cương nói.

Theo ông Cương, nhiều người dân nơi đây đều mong muốn có giải pháp nào đó để diệt hết bèo lục bình nơi đây để dòng sông được thông thoáng trở lại như xưa.

Sông Nghèn nhìn về phía cầu Già như một cánh đồng bèo chứ không phải là sông nữa. Ảnh: Trần Tuấn.

Thu gom không xuể

Ông Lưu Văn Linh - Cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp Nhà máy nước Bắc Thạch Hà - cho hay, do mặt sông Nghèn bị bèo lục bình bao phủ nên xảy ra hiện tượng thiếu ô xi, sinh vật như tôm, cá dễ bị chết ảnh hưởng đến nguồn nước.

Bởi vậy, nhiều người dân lo ngại nước đầu vào không đảm bảo nên họ không dám dùng nước sạch của nhà máy nước Bắc Thạch Hà lấy nước thô từ sông này. Sự việc khiến nhà máy phải lấy nguồn nước thô ở hồ Trại Tiểu (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) thay thế. Sắp tới nhà máy không dùng nước thô ở sông Nghèn nữa.

Điểm lấy nước thô từ sông Nghèn để sản xuất nước sạch của Nhà máy nước Bắc Thạch Hà. Ảnh: Trần Tuấn.
Bèo kín sông trải dài hàng km khiến việc ra quân vớt của chính quyền và người dân không xuể. Ảnh: Trần Tuấn.

Ông Trần Văn Hương - Chủ tịch UBND xã Thạch Liên - cho hay, việc bèo lục bình phủ kín mặt sông Nghèn đoạn qua xã Thạch Liên hơn một năm trước xã đã huy động nhân dân đi vớt nhưng sau đó nó lại sinh sôi rất nhanh trở lại.

Việc người dân than phiền sông bị bèo phủ kín mất nghề mưu sinh chài lưới, ông Hương khẳng định có nhưng cũng chỉ một đoạn sông bị chứ không phải cả con sông đều như vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn