MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường tỉnh lộ 445, đoạn qua các xã Hợp Thành, Thịnh Minh (TP,Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần mưa xuống đường biến thành sông khiến người dân khốn khổ. Ảnh: Khánh Linh

Dân khốn khổ vì đường tỉnh lộ ở Hòa Bình biến thành sông mỗi khi mưa lớn

Khánh Linh LDO | 26/06/2022 15:00
Hòa Bình - Hàng nghìn hộ dân ở TP.Hòa Bình bức xúc trước tình trạng đường tỉnh lộ 445 xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của bà con.

Liên tục phản ánh tới Báo Lao Động, người dân xã 2 Thịnh Minh và Hợp Thành (TP.Hòa Bình) bức xúc trước tình trạng đường tỉnh lộ 445 xuống cấp nghiêm trọng, khiến mỗi khi mưa xuống, con đường như biến thành sông, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt hằng ngày của bà con.  

Những ngày cuối tháng 6.2022, có mặt tại con đường được người dân phản ánh, theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, con đường tỉnh lộ đã có nhiều đoạn xuống cấp nghiêm trọng. Lớp nhựa bề mặt đã bong tróc, tạo thành những hố sâu khoảng 20-30cm đang đọng nước sau trận mưa lớn.

 Mỗi lần mưa xuống, đường tỉnh lộ biến thành sông khiến người dân khốn khổ. Ảnh: NDCC

Những đống đất trộn đá được đổ xuống "vũng trâu đằm" bở ra, nhão nhoét, ai di chuyển qua đây cũng cố gắng đánh tay lái để tránh những vũng nước đục ngầu. Nhưng dường như "chạy trời không khỏi nắng", việc bị nước bẩn bắn lên quần áo là điều khó tránh khỏi. 

Chị Nguyễn Thu Thanh, người dân xã Thịnh Minh, TP.Hòa Bình cho biết: "Đoạn đường hư hỏng dài khoảng 10km, nằm rải rác từ phường Kỳ Sơn về đến xã Thịnh Minh. Trong đó, những đoạn xuống cấp nặng tập trung ở 2 xã Hợp Thành và Thịnh Minh của TP.Hòa Bình". 

Theo chị Thanh, nguyên nhân đường xuống cấp do đường sử dụng đã lâu mà chưa được sửa chữa, nâng cấp. Bên cạnh đó, hằng ngày có hàng trăm chuyến xe chở vật liệu xây dựng từ những bến cát ven sông Đà đi Hà Nội và TP.Hòa Bình tiêu thụ.

Ở nhiều đoạn, lớp nhựa bề mặt đã không còn, thay vào đó là lớp đất đá xô bồ gây khó khăn cho việc đi lại của bà con mỗi khi mưa xuống. 

"Đoạn đường từ nhà đến trung tâm phường Kỳ Sơn có hơn 10km mà ngày nào cũng phải vật lộn đến cả tiếng đồng hồ" - chị Thanh bức xúc nói.

Chung nỗi bức xúc, bà Nguyễn Thị Phin, xã Hợp Thành, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết: "Dạo này trời mưa nhiều, đường lúc nào cũng như sông như ao, dân đi lại khổ lắm!". 

Theo bà Phin, gia đình bà ở ngay mặt đường, trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa nước đọng thành vũng, xe đi qua té nước vào đến tận sân nhà. Đã không ít những vụ tai nạn xảy ra khi bà con đi tránh nhau qua những ổ gà, ổ voi này. 

Lớp đất đá xô bồ được đổ xuống để "vá" đường bở ra, nhão nhoét. 

"Nghe nói có dự án sửa đường đến mấy năm nay rồi, cách đây 1 tháng cũng có người về đo đạc, đánh dấu nhưng chưa thấy làm gì cả. Thi thoảng lại có xe chở ít đất đá trộn lẫn vào nhau rồi rải xuống chỗ đọng nước càng bẩn hơn" - chỉ tay về phía vũng nước trước nhà, người phụ nữ 50 tuổi bộc bạch. 

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chủ tịch UBND xã Thịnh Minh, TP.Hòa Bình cho biết: “Tỉnh lộ 445 đoạn qua địa bàn đã xuống cấp từ khoảng 4-5 năm nay. Tuyến đường có được duy tu hàng năm, tuy nhiên chỉ là đổ đất đá xô bồ vào những chỗ hỏng, mỗi lần mưa xuống lớp đất đá lại bung lên, hiện trạng hư hỏng lại trở về như cũ".

 Đường tỉnh lộ 445 nối TP.Hòa Bình với ngoại thành Hà Nội, do vậy nhu cầu đi lại và giao thương buôn bán của bà con là rất lớn.

Theo ông Tuấn, đây là tuyến đường tỉnh lộ nối TP.Hòa Bình với các huyện ngoại thành Hà Nội, do vậy nhu cầu đi lại và giao thương buôn bán của bà con rất lớn.

"Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên, tuy nhiên dự án mở rộng, sửa chữa đường vẫn chưa được triển khai tiếp" - vị lãnh đạo cho biết thêm. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn