MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đến nay, phần diện tích cưỡng chế của gia đình nhà bà Hồng vẫn ngổn ngang.

Dân “tố” bị phường phá dỡ phần diện tích phụ khi gia đình đi vắng?

NHÓM PV LDO | 28/06/2018 10:01
Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của bà Nguyễn Thị Hồng (70 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về việc UBND phường Trần Hưng Đạo tự ý cưỡng chế, phá dỡ phần diện tích phụ trong khi cả gia đình đi vắng. Trong khi đó, nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng trong khu vực lại không hề bị “sờ gáy”.

Phần diện tích phụ được phép khôi phục

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Nguyễn Thị Hồng (70 Lý Thường Kiệt) thể hiện rõ phần diện tích chính và phần diện tích phụ. Theo đó, diện tích chính gồm 49,9m2, liền kề với phần diện tích này gia đình sử dụng phần bếp có diện tích 8,48m2.

Trước đó, năm 2007, nhà bà Nguyễn Thị Hồng có mua miếng đất này từ gia đình ông Đào Huy Thanh. Phần diện tích phụ 8,48m2 có hiện trạng là bếp phụ, nằm ngoài sổ đỏ, các gia đình vẫn ăn ở ổn định trên khu đất được phân chia.

Do căn nhà quá cũ nát, gia đình bà Hồng xin phép UBND phường Trần Hưng Đạo được tháo dỡ và cải tạo lại trên diện tích vốn có. Ngày 7.4.2010, gia đình nhà bà Hồng được UBND quận Hoàn Kiếm cấp phép xây dựng nhà 5 tầng, có tum thang với diện tích mặt bằng 49,9m2nhà chính và phần diện tích bếp phụ 8,48m2 giữ nguyên.

Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Thời điểm đó, trong quá trình tháo dỡ nhà xây dựng nhà, thì phần diện tích phụ dựa vào kết cấu nhà chính nên bị đổ sập. Điều này gây nguy hiểm đến người dân sinh sống trong khu vực. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn trình báo về sự việc trên và xin tháo dỡ phần đổ sập để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công”.

Theo báo cáo của UBND phường Trần Hưng Đạo ngày 8.11.2012, sau khi gia đình bà Nguyễn Thị Hồng xây dựng hoàn thiện ngôi nhà với diện tích 49,9m2 thì có đơn xin khôi phục lại khu diện tích bếp phụ cũ. Tuy nhiên, một số gia đình hàng xóm kiên quyết không đồng ý cho nhà bà Hồng khôi phục lại khu vực bếp cũ.

Tuy nhiên, phía UBND phường Trần Hưng Đạo xét thấy các hộ gia đình khu vực này ăn ở ổn định hơn 10 năm, UBND phường và cán bộ cơ sở có chung quan điểm đề xuất cho hộ gia đình nhà bà Hồng khôi phục lại khu bếp cũ trên cơ sở đúng chiều cao, diện tích và kết cấu tường gạch cũ.

Sau khi nhận được báo cáo của UBND phường Trần Hưng Đạo về vấn đề trên, phó Chủ tịch quận có ý kiến chỉ đạo: “Đồng ý về nguyên tắc đề xuất của UBND phường Trần Hưng Đạo. Giao cho Chủ tịch UBND phường căn cứ quy định pháp luật và thực tiễn giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo quận”.

Không hiểu lý do tại sao bị cưỡng chế?

Trong quá trình đang điều trị tại Bệnh viện 354,ngày 10.8.2017, UBND phường Trần Hưng Đạo tự ý phá khóa và tiến hành cưỡng chế. Bà Hồng nghẹn ngào: “Khi gia đình tôi trở về thì thấy diện tích phụ bị cưỡng chế, đồ đạc trong gia đình ngổn ngang. Điều đáng nói, phần diện tích phụ này được chấp thuận của UBND quận Hoàn Kiếm cải tạo trên hiện trạng cũ. Không hiểu tại sao phần diện tích này lại bị cưỡng chế?”

Đáng nói hơn, cùng trong địa chỉ 70 Trần Hưng Đạo cũng có hai gia đình là bà Lại Thị Châm và hộ bà Phạm Thị Biển bị tố cáo xây dựng sai phép. Theo kết luận của UBND phường Trần Hưng Đạo ngày 3.4.2018 có nêu, nhà bà Lại Thị Châm xây dựng sai phép, quy mô đang sử dụng so với cấp phép cải tạo xây dựng khác nhau. Bên cạnh đó, hoạt động xây dựng hộ gia đình bà Phạm Thị Biển chưa đủ cơ sở để kết luật thời điểm xây dựng của gia đình này vào năm 2014 đã đúng hay chưa.

Trước kết luận của UBND phường, bà Hồng bức xúc: “Tại sao phần diện tích phụ của gia đình tôi được chấp thuận cải tạo thì bị cưỡng chế. Trong khi, một trong hai gia đình trên có kết luận xây dựng sai phép thì chưa bị xử lý, vẫn ngang nhiên tồn tại”.

Chính vì vậy, bà Hồng đã phải nhiều lần cất công lên UBND phường Trần Hưng Đạo để xem xét việc xử lý vụ việc trên như thế nào. Tuy nhiên, trong quá trình lên UBND phường, bà Hồng không nhận được thiện chí trả lời từ phía Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo.

Bà Hồng bức xúc: “Trong khi người dân lên phường phản ánh về vấn đề và trông chờ câu trả lời từ người đứng đầu một phường thì nhận được sự thờ ơ và bỏ đi không tiếp công dân của vị chủ tịch phường này”.

Trước phản ánh trên, ông Phạm Ngọc Long - Chủ tịch HĐND phường Trần Hưng Đạo cho hay: “Chúng tôi đã nắm được tình vấn đề trên. Phía UBND phường có chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng diễn ra từ lâu ở địa chỉ 70 Lý Thường Kiệt”.

Về việc chủ tịch phường bị công dân tố cáo có thái độ và lời lẽ không chuẩn mực khi tiếp công dân, chủ tịch HĐND cho hay: “Sẽ cho xác minh, kiểm tra lại xem có chính xác không. Nếu có, thì làm theo quy chế”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn