MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người tranh thủ bán hàng online dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Anh Thư.

Dân văn phòng ngày đi làm, tối về quay cuồng chốt đơn, ship hàng

ANH THƯ LDO | 09/01/2023 07:21

Cận Tết Nguyên đán, nhiều nhân viên văn phòng đã tích cực rao bán một số mặt hàng như đồ ăn, quà biếu tặng... phục vụ nhu cầu của người dân vào dịp này.

Đến hẹn lại lên, qua Tết Dương lịch, chị Lê Phương Thảo (Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc) lại bắt đầu “chiến dịch” bán hàng online với những đồ ăn thiết yếu dịp Tết. Làm nhân viên kế toán tại một công ty trong Khu công nghiệp Bình Xuyên, thời điểm này công việc của chị cũng bớt bận rộn.

Bởi vậy, chị có thời gian nhiều hơn dành cho công việc kinh doanh online. Chị Thảo chia sẻ: “Cuối năm, rất nhiều khoản phải chi tiêu trong gia đình, cho nên tôi cũng muốn làm thêm gì đó để kiếm thêm thu nhập. Nhờ các mối quan hệ thân thiết, tôi cũng có những nguồn nhập thực phẩm chất lượng, hấp dẫn như giò me Nghệ An, thịt trâu gác bếp”.

Sau khi trải nghiệm các loại thực phẩm này và thấy ưng ý, chị Thảo muốn giới thiệu đến đồng nghiệp, người thân. Đây cũng là năm thứ 3 chị Thảo kinh doanh online dịp Tết. Nhớ những ngày đầu tiên làm thêm thật bỡ ngỡ, ban ngày chị vẫn đến công ty, tối về bắt đầu đăng tải bài viết bán hàng trên mạng xã hội cá nhân.

“Mỗi lần có người hỏi mua, chốt đơn, cảm giác rất vui sướng. Dù lời lãi không nhiều, những công việc bán đồ ăn dịp Tết cũng khá thú vị” – chị Thảo chia sẻ.

Năm nay vì chị chưa rao bán nhiều, nên lượng khách đặt đồ ăn còn hạn chế. Mọi năm, nhờ mọi người ủng hộ, cứ tối về là chị Thảo lại tất tả đi giao hàng. Việc làm thêm này cũng có chút vất vả, nhưng cũng mang lại niềm vui, thoả mãn đam mê kinh doanh của chị. Chị Thảo tếu táo: “Số tiền lãi cũng không nhiều, chắc là được một nồi bánh chưng có thịt”.

 Các mặt hàng được chị Phương Thảo kinh doanh dịp Tết. Ảnh: Anh Thư.

Còn chị Dương Thị Hồng Nhung (quê ở Nam Định) đã lập cho mình một album ảnh cho tên “tiệm online” trên mạng xã hội Facebook. Chị là “kênh” phân phối thực phẩm sạch cho đích thân mẹ chị ở quê trông trọt và chăn nuôi. Nào là rau, củ, quả đến hoa quả sấy, bánh kẹo Tết... đều được chị Nhung đăng bán.

Chị Hồng Nhung chia sẻ: “Thông thường, bố mẹ tôi gửi đồ ăn từ quê lên. Vì ở quê trồng rau, chăn nuôi gia súc gia cầm được nhiều, nên tôi cũng đăng bán giúp bố mẹ tôi luôn. Bởi có nguồn gốc rõ ràng, nên được nhiều người quen, bạn bè ủng hộ”.

Nhiều khi quá bận rộn không kịp đăng bài, chị Nhung vẫn được mọi người hỏi mua đều đặn. Đặc biệt, chị còn tích cực bán hàng trên “chợ cư dân” của chung cư. Mỗi khi tan làm trở về nhà, chị Nhung lại tất bật kiểm tra đơn, nhập liệu, ghi chép sau đó giao hàng cho mọi người.

Dịp Tết, nhiều người có nhu cầu cao về mua giỏ quà biếu Tết. Nắm bắt được nhu cầu này, chị Bùi Hương Lan (Sơn Tây, Hà Nội) cũng nhập nhiều giỏ quà về bán. Thay vì phải nghĩ ngợi xem biếu quà Tết là gì, một giỏ quà gồm rượu, bánh sang trọng đã đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Vì thế, chị Lan liên tục “chốt đơn” và đi giao hàng cho khách. Bởi những sản phẩm chị đăng bán khá bắt mắt, nên dù còn 2 tuần nữa mới đến Tết, lượng khách đặt hàng khá nhiều.

“Khoảng 1 tuần nữa là cao điểm nhận hàng của khách. Công việc của tôi cũng khá bận rộn, nhiều khi phải nhờ khách đến nhà lấy hoặc thuê người giao hàng. Chứ bản thân mình vừa bán hàng, vừa giao hàng cũng không xuể. Nhiều khi phải thức khuya, dậy sớm những có thêm thu nhập cũng hài lòng” – chị Lan chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn