MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nhai, Thái Nguyên) đánh cược sự an toàn khi vượt suối bằng sợi cáp treo tự chế. Ảnh: Kiên Nguyễn

Đặt cược mạng sống trên cáp treo tự chế

Việt Bắc - Kiên Nguyễn LDO | 20/06/2023 14:07

Thái Nguyên – Khi mùa mưa lũ đến cũng là lúc nhiều người dân xóm Bình Sơn, xã Cúc Đường (Võ Nhai) phải vượt suối trên cáp treo tự chế. Việc này không khác gì đặt cược may rủi với tính mạng.

“Có ai bên đó không”, “con ơi kéo mẹ về với”,… là những tiếng gọi của chị Ma Thị Khánh (xóm Bình Sơn) và nhiều người dân khác để kêu sự trợ giúp của người bên kia suối hỗ trợ mình vượt suối để về nhà bằng cáp treo tự chế.

Bước lên tấm gỗ chòng chành được gắn kết một cách tạm bợ, chị Khánh bắt đầu được người dân bên kia suối từ từ kéo lên. Người phụ nữ vượt suối Lân Nguộc mà như đang làm xiếc trên sợi cáp mỏng manh trong khi bên dưới là dòng nước lũ đang ào ào chảy siết.

This browser does not support the video element.

Người dân đặt cược may rủi vượt sông trên cáp treo tự chế. Video: Kiên Nguyễn

Chị Khánh cho biết: “Nhiều năm nay, cứ mỗi khi mưa đến con đường hằng ngày bị lụt không thể đi được, không còn cách nào khác nên người dân chúng tôi phải sử dụng cáp treo tự chế để qua suối. Biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải đi.”

Cáp treo tự chế được làm bằng một sợi thép buộc cố định ở 2 bên đầu suối, bên dưới là một khung gỗ được gắn kết một cách tạm bợ dài 1,5m và rộng gần 1m được treo bằng dây nối với ròng rọc.

Một sợi dây thừng dài được chuẩn bị sẵn để người dân thuận tiện kéo nhau qua suối.

Khung gỗ được gắn kết một cách tạm bợ để đưa người dân qua suối. Ảnh: Kiên Nguyễn

Thường xuyên qua lại giữa hai xóm Mỏ Chì và Bình Sơn, chị Ngô Thị Si biết là nguy hiểm nhưng không còn sự lựa chọn nào tốt hơn: "Hôm nay tôi lên hỗ trợ người nhà lấy ngô trên nương, đi cáp treo này sợ lắm, nhưng vẫn phải đi vì không còn con đường nào khác. Nếu không chắc chỉ biết ngủ ở rừng thôi.”

Không chỉ người lớn mà ngay cả các em nhỏ cũng phải chấp nhận đánh cược tính mạng mình trên sợi cáp mỏng manh bởi đường đến trường cũng nhiều gian nan.

Em Phùng Thị Nguyệt, học sinh lớp 7, Trường THCS Cúc Đường cho biết, mùa mưa nước suối dâng cao nên chỉ có nhờ cáp treo này mà tụi em mới qua suối đến trường được.

"Nếu không có cáp treo qua suối thì bọn em chắc phải nghỉ học. Ngồi trên cáp treo rung lắc em cũng sợ lắm, nhưng ngồi nhiều cũng thành quen" - em Nguyệt cho hay.

Mùa mưa đến, con đường thường ngày người dân hay đi bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: Kiên Nguyễn

Theo tìm hiểu của PV, khu vực này có khoảng 15 hộ dân đang sinh sống với hơn 100 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông. Mỗi mùa mưa đến, nước lũ dâng cao khiến việc đi lại của người dân bị tê liệt.

Ngày 20.6, trao đổi với PV, ông Hoàng Quốc Anh - Chủ tịch UBND xã Cúc Đường (huyện Võ Nhai) thừa nhận có tình trạng một số người dân đi lại qua suối bằng cáp tự chế, đặc biệt là vào thời điểm mùa mưa, nước suối lên cao.

"Mặc dù chưa xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào từ việc đi lại bằng cáp tự chế này nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Hiện nay cầu tràn qua suối tại xóm Bình Sơn đã được phê duyệt và chuẩn bị triển khai xây dựng sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện" - ông Hoàng Quốc Anh thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn