MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan tặng khăn rằn cho lao động trước giờ lên đường ra nước ngoài làm việc. Ảnh: LỤC TÙNG

Tận tâm vì việc làm của người lao động

LỤC TÙNG LDO | 02/03/2019 06:38

“Ra nước ngoài làm việc, mang được nhiều tiền về là rất quan trọng, nhưng nếu mang về thêm kiến thức, kỹ năng và tinh thần làm việc tiên tiến để làm giàu cho mình và cho nhiều người xung quanh mới thật cần thiết” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại một lễ tiễn lao động ra nước ngoài làm việc.

Tư vấn tận tình

Đến dự buổi tư vấn xuất khẩu lao động (XKLĐ) cho bộ đội chuẩn bị xuất ngũ tại Trung đoàn bộ binh 320 do Trung tâm Dịch vụ việc làm (TTDVVL) Đồng Tháp tổ chức, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã gợi mở cho các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ hướng đi mới sau khi kết thúc hạn phục vụ trong quân đội. Không dừng lại ở đó, ông còn tận tình trao đổi, giải thích để các bậc phụ huynh hiểu đủ, hiểu đúng về XKLĐ mà theo lời ông chia sẻ là vận động họ trở thành nguồn động lực và chỗ dựa vững chắc cho các chiến sỹ mạnh dạn đưa ra quyết định chọn lựa để có thể bắt nhịp ngay khi ra quân ngũ.

Ông Đặng Văn Dũng (Thường Phước, huyện Hồng Ngự), cha của chiến sĩ Đặng Văn Sĩ, cho biết: “Khi nghe cháu hỏi ý kiến đi XKLĐ, phần vì nhà nghèo, lo làm ăn nên ít hiểu biết chuyện, phần vì thương con, tôi hơi lo. Nhưng hôm nay, được nghe ông Bí thư Tỉnh ủy nói thật rõ ràng, tôi đồng ý ngay”. Lúc sau, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp lại đến bên bàn, “trà nước” với mấy cô, dì. Bởi theo ông, đó chính là những người quyết định lớn mọi vấn đề trong gia đình, nhất là việc cho con đi làm việc xa. Vì tương lai của người lính sau khi rời quân ngũ, ông sẵn sàng nói, giải thích và mềm mỏng thuyết phục.

Truyền lửa “đi làm thuê - về làm chủ”

Không chỉ xuống cơ sở, chắt chiu từng đối tượng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan còn quan tâm và dành nhiều việc làm thiết thực cho người tham gia XKLĐ trong suốt hành trình học tập. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết - Giám đốc TTDVVL Đồng Tháp chia sẻ, ông thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các khâu tổ chức đào tạo, huấn luyện việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhất là cẩn trọng chọn thị trường lao động an toàn, thu nhập cao. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến sứ mạng: “Giúp người dân của mình khá giả hơn và quê hương mình thịnh vượng hơn”.

Đặc biệt, ông Hoan dành cho các đối tượng chuẩn bị đi làm việc nước ngoài tình cảm rất độc đáo. Không chỉ đến dự và phát biểu theo nguyên tắc hành chính, mà là cuộc truyền lửa “đi làm thuê - về làm chủ”. Và tùy theo từng vụ việc mà ông có bài bản sát với đặc thù yêu cầu. Tại buổi lễ tổ chức cho 170 lao động tuyên thệ trước khi xuất cảnh sang Nhật làm việc do TTDVVL Đồng Tháp tổ chức vào ngày 22.2, bằng những câu chuyện người thật - việc thật, ông Hoan đã hun đúc tinh thần sống, làm việc.

Sau khi dẫn chứng câu chuyện về tinh thần trách nhiệm trước nước Nhật bị tàn phá sau Thế chiến thứ II của chàng thanh niên Akio Morita để rồi sau này trở thành người sáng lập thương hiệu toàn cầu Sony, Bí thư Tỉnh ủy đã khéo léo không làm cho người nghe thất vọng trước khoảng cách quá lớn: “Tôi không đòi hỏi mỗi người đang chuẩn bị sang đất nước “Mặt trời mọc” đều là ông chủ Sony, mà chỉ mong muốn các cháu hãy học tập cái tinh thần cống hiến đó để dấn thân, lập nghiệp. Ra nước ngoài làm việc, mang được nhiều tiền về là rất quan trọng, nhưng nếu mang về thêm kiến thức, kỹ năng và tinh thần làm việc tiên tiến để làm giàu cho mình và cho nhiều người xung quanh mới thật cần thiết”.

Tuy nhiên, điều khiến cho tất cả mọi người có mặt tại buổi lễ hôm đó ấn tượng chính là việc ông Bí thư Tỉnh ủy tận tay choàng chiếc khăn rằn quê hương Đồng Tháp lên cổ từng thực tập sinh. Đó không chỉ là biểu hiện thái độ ân cần của người lãnh đạo với quyết tâm tìm việc làm cho người dân, hơn thế nữa, còn là lời động viên xứ sở: Quê hương luôn bên cạnh, vì vậy dù đi đâu, cũng hãy quay về làm giàu cho mình và cho nhiều người xung quanh mình.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn