MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vừa dạy trực tuyến, chị N.T.Q vừa phải trông con bên cạnh.

Dạy học trực tuyến mùa COVID-19: Mẹ dạy học, con “oa oa” bên cạnh

Bảo Hân LDO | 07/03/2020 16:27

Mặc dù đã “lừa” cho con nhỏ ngủ trước khi dạy học trực tuyến cho sinh viên (nhằm phòng tránh dịch COVID-19), nhưng chị N.T.Q (giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội) không thể lường trước tình huống con tỉnh dậy giữa chừng và gào toáng lên đòi mẹ.

Chị N.T.Q có hai con, một cháu 5 tuổi và một cháu mới 6 tháng tuổi. Do điều kiện gia đình, ông, bà nội ngoại không lên trông giúp các cháu được, nên việc chăm sóc cho 2 con đều do 2 vợ chồng đảm nhận.

Do ban ngày chồng phải đi làm, tối mới về; hơn nữa nhiều khung giờ dạy học online vào ban ngày đều đã có giảng viên khác đăng ký, nên chị chọn dạy online khung giờ từ 20h30 đến 22h30.

Để chuẩn bị cho buổi học online suôn sẻ, lúc hơn 20h, chị đã “lừa” cho con nhỏ ngủ. Đối với con lớn, chị giao cho chồng phụ trách đưa con đi ngủ.

Tuy nhiên, điều không lường trước là chị mới dạy được vài chục phút thì con út tỉnh dạy, khóc toáng lên đòi sữa mẹ. Do đang dạy học cho sinh viên, chị không thể ra khỏi phòng để dỗ con, cho con bú.

Và vì vậy, trong phòng thì chị đang giảng bài cho sinh viên, ngoài phòng khách thì con khóc ngằn ngặt, mặc dù có bố đang bế. Khóc nhiều khiến cháu nôn cả sữa vào quần áo bố.

Để tăng phần “kịch tính”, cháu lớn không ngủ được vì tiếng khóc của cháu bé nên chạy ra ngó nghiêng vào màn hình máy tính của mẹ.

Tình huống “dở khóc dở cười” này kéo dài đến gần nửa tiếng. Không thể tiếp tục được nữa, chị Q. liền xin lỗi sinh viên, kết thúc sớm buổi học và sẽ bù lại vào buổi hôm sau. Đến lúc này thì con út đã gào khản cả cổ.

Rút kinh nghiệm, lần dạy online tiếp theo, chị không cho con út ngủ sớm mà để cháu thức. Kế hoạch của chị là chồng sẽ chơi với cháu ở ngoài phòng; khi nào dạy xong thì cả nhà đi ngủ.

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, quen mùi mẹ, cháu lại khóc ngằn ngặt đòi mẹ. Cực chẳng đã, chồng chị phải đưa cháu vào ngồi sát bên mẹ. Vì vậy, chị phải vừa dạy, vừa trông con. Thi thoảng, tiếng “oa oa” của cháu lại vang vào trong lớp học online; chưa kể con gái lớn đôi lúc lại nghịch ngợm chạy tới, chạy lui ngó nghiêng vào màn hình.

Tình huống như chị Q. gặp phải khi dạy online có lẽ không phải là hiếm gặp. Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc hài hước của một thầy giáo đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Theo đó, thầy giáo này trong lúc vừa dạy học online thì hai cô bé con của thầy giáo lại hết sức hồn nhiên, bám chặt vào người bố của mình mà cười giỡn, lọt vào khung hình.

Dù sao, các giáo viên vẫn phải vượt qua những tình huống oái oăm này để mang kiến thức đến cho sinh viên, học sinh trong mùa dịch COVID-19 này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn