MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề xuất thêm ngày nghỉ lễ 27.7: Cần thiết để tri ân anh hùng liệt sĩ

L.C LDO | 04/05/2019 07:30

Nhiều ý kiến bạn đọc đồng tình với đề xuất lấy Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7 là ngày nghỉ lễ trong năm.

Ngày 28.4, Bộ LĐTBXH đã công bố Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, nêu một số quy định về ngày nghỉ lễ. Bên cạnh những ngày nghỉ lễ lớn, Bộ LĐTBXH chính thức đề xuất thêm ngày 27.7  là một ngày nghỉ lễ trong năm.

Đề xuất này từ phía Bộ LĐTBXH đã nhận được nhiều lời đồng tình. Nhiều độc giả cho rằng việc nghỉ lễ 27.7 là cần thiết, để các thế hệ sau có thể ghi nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ. 

"Đất nước ta đã trải qua bao cuộc kháng chiến, biết bao nhiêu máu đồng bào, đồng đội đã chảy. Việc chọn ngày này nghỉ lễ để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ cũng hợp tình, hợp lý. Gia đình tôi có thân nhân là liệt sĩ, tôi ủng hộ nghỉ vào 27.7 để đi viếng thăm mộ các liệt sĩ. Chiến tranh đã đi qua nửa thế kỉ rồi, nhưng hãy luôn nhớ tới công ơn của các liệt sĩ", bạn Hyun bình luận. 

Bạn Vinh viết: "Nên có ngày lễ tri ân cho những người đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc, thể hiện đúng đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta".

Còn bạn Ho cho rằng: "Cần phải tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Hơn nữa, giữa 30.4 và 2.9 cần có thêm 1 kì nghỉ lễ. Khoảng 3 tháng nghỉ 1 lần để người lao động được tái tạo năng suất lao động, nên việc lấy ngày 27.7 là ngày nghỉ là hợp lí". 

Bạn Tam Dang nêu quan điểm: "Tôi đồng ý thêm 1 ngày nghỉ lễ 27.7 của quốc gia. Hãy để ngày này, giới trẻ nhớ về ông bà chú, bác, những anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống vì nền độc lập tự do và sự bình yên của tổ quốc ngày hôm nay.

Hãy nhìn mà sống tốt, sống có ích cho bản thân, gia đình và đất nước. 27.7 sẽ là ngày tưởng nhớ một thế hệ anh hùng của đất nước anh hùng". 

Bạn Hương Nguyễn đưa ra ý kiến: "Nên có ngày nghỉ này. Bây giờ số người từng tham gia chiến đấu năm xưa đã không còn nhiều, các thế hệ sau cũng dần quên đi. Nghỉ ngày này để con cháu nhớ về sự hy sinh của cha ông. Ở quê mình ngày này đông vui, tấp nập như tết. Nhiều người là con cháu phải xa quê mưu sinh, do không được nghỉ nên không thể về".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn