“Tôi đã tìm đến tận thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa), nhà bà Lê Thị Hoa để đòi trả lại số tiền 300 triệu đồng bà này đã vay. Sau khi bà ta đi biệt tích khỏi địa phương, tôi đã phải ra Thanh Hóa 4 lần để đòi nợ” – bà H.T.S cho biết.
Lần này, chủ nợ có gặp bà Lê Thị Hoa trong thời gian ngắn, bà Hoa hứa khi nào có tiền sẽ trả. “Hai bên đang nói chuyện một lúc thì có cuộc gọi đến, bà Hoa nói công an triệu tập nên đi gấp, tôi không thể nói chuyện lâu hơn” – bà H.T.S cho hay.
Như Báo Lao Động đã thông tin, bà Lê Thị Hoa quê ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) vào xã Tân Thành sinh sống đã 25 năm nhưng không nhập hộ khẩu. Vợ chồng bà Hoa làm ăn buôn bán năng động nên được bà con xung quanh tin tưởng.
Thông qua phương thức vay tiền để làm ăn và giật phường, vay phường, bà Hoa đã nắm giữ số tiền hàng chục tỉ đồng của nhiều người dân trên địa bàn rồi bất ngờ rời khỏi địa phương, về quê ở Thanh Hóa.
Hàng chục hộ dân đã cho bà Hoa vay tiền nháo nhác đi tìm, ra tận Thanh Hóa để tìm nhưng không gặp. Nhiều người làm đơn tố giác bà Hoa lên Công an huyện Yên Thành nhưng đơn vị này trả lời là vụ việc dân sự, hướng dẫn người dân viết đơn ra TAND huyện Yên Thành để giải quyết.
Tuy nhiên, theo luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), trường hợp con nợ ôm số tiền lớn của nhiều người rồi bỏ trốn là có dấu hiệu hình sự, cần được xác minh, làm rõ để tránh bỏ lọt tội phạm.
Phóng viên cũng đã trao đổi với lãnh đạo Công an huyện Yên Thành và được biết sẽ cho kiểm tra lại vụ việc.
Được biết, thời gian qua, tại huyện Yên Thành có rất nhiều vụ nỡ nợ, vỡ hụi với số tiền rất lớn với số nạn nhân lớn nhưng công an đều cho rằng đó là vụ việc dân sự.