MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dở khóc dở cười câu chuyện khui giỏ quà Tết

PHONG LINH LDO | 28/01/2023 15:30
Từ đoạn clip khui giỏ quà Tết nhưng bên trong lại là những loại bánh “treo đầu dê, bán thịt chó" khiến nhiều người bức xúc, nhiều bạn đọc cho rằng sẽ cẩn thận hơn trong việc lựa chọn quà Tết. 

Những ngày này, mạng xã hội đang xôn xao đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ khui giỏ quà Tết của gia đình. Theo đó, những phần bánh, kẹo trong giỏ quà lại "không dính đâu vào đâu" so với nhãn mác của hộp quà, khiến nhân vật nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Được biết, hai phần quà có giá lần lượt là 280.000 đồng và 350.000 đồng.

Clip khui quà Tết gây sốt mạng xã hội. Ảnh Chụp màn hình. Nguồn: Mạng xã hội Tiktok
 Một chủ tài khoản khác cũng chia sẻ nhận hộp trà "trống không" trong giỏ quà Tết của gia đình. Ảnh: chụp màn hình. Nguồn: Mạng xã hội Tiktok
 Nhiều bình luận bày tỏ sự bất mãn. Ảnh chụp màn hình.

Ngay khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với lượt xem, bình luận chóng mặt. Đặc biệt nhiều bình luận bày tỏ sự là bức xúc khi thấy người bán "treo đầu dê, bán thịt chó."

Dưới góc nhìn bạn đọc, chị Đặng Thị Ly (sinh năm 1979, thành phố Cần Thơ) không khỏi bất mãn khi chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động. Bởi chị cho rằng đây là hành động gian lận trong kinh doanh, lợi dụng sự cả tin của người khách hàng để kiếm thêm thu nhập. 

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này, nhưng không ngờ nhiều người lại tiếp tục lợi dụng dịp Tết Nguyên đán để kiếm lời, điều này thật sự quá xấu. Một giỏ hàng gần 300.000 đồng chứ không phải ít, lẽ ra người mua và nhất là người nhận quà phải nhận được nhiều hơn thế. 

Rút kinh nghiệm từ chuyện trên, nhà tôi sẽ không mua giỏ quà Tết đã gói sẵn mà ra cửa hàng tự chọn bánh kẹo rồi nhờ chủ tiệm gói giúp. Tuy tốn thời gian cũng như đắt hơn một chút nhưng mà an toàn. Khi mang biếu tặng nhà người thân cũng không thấy xấu hổ."

 Chị Ly cũng nghi ngờ về giỏ quà Tết của gia đình mình. Ảnh: NVCC

Rút bài học kinh nghiệm từ đoạn clip trên, chị Ly cũng cho biết sẽ khuyên ngăn những người thân trong gia đình về việc lựa chọn quà Tết sao cho đúng với túi tiền, tham khảo giá các mặt hàng trước khi quyết định mua, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng.

Bàn về đoạn clip dở khóc dở cười kể trên, chị Nguyễn Thị My (58 tuổi, thành phố Cần Thơ) chia sẻ "Cá nhân tôi nghĩ những giỏ quà "éo le trên" chủ yếu là ở các hàng ven đường bán vào dịp Tết chứ không phải những cửa hàng có giấy phép kinh doanh, làm ăn lâu năm. Chủ yếu là những công nhân lao động tiện đường về quê ăn Tết mua quà biếu, tặng gia đình nên bị tiểu thương lừa gạt.

Cũng không thể trách người mua quà vì bản thân họ cũng không biết bên trong lại là những loại bánh "dỏm" như thế. Có trách thì trách người bán bất chính dùng nhiều chiêu trò lố bịch để kiếm thêm đồng lời. Hy vọng sẽ có sự vào cuộc hợp lý để người mua không gặp cảnh "tiền mất tật mang".

 Chị My (áo đỏ) chia sẻ không gặp tình cảnh dở khóc dở cười khi khui quà Tết nhưng sẽ thận trọng trong việc lựa chọn quà biếu cho người thân. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm với phóng viên, chị My cho biết nhà cũng nhận nhiều giỏ quà chưng Tết với kích thước "khủng" may mắn vì không gặp tình cảnh như trên.

Trên thực tế, những giỏ quà tết có bề ngoài sang chảnh nhưng bên trong chỉ có vỏn vẹn 1 túi nhỏ không phải là chuyện hiếm gặp trong dịp Tết. Việc mua hàng nhanh rồi vô tình gặp phải phải hàng kém chất lượng lại càng phổ biến trong thời buổi hiện đại ngày nay.

Chính vì vậy, để mua được những gói quà biếu chất lượng, người tiêu dùng nên mua hàng ở những cửa hàng uy tín, có nhãn mác, xuất xứ, hạn sử dụng rõ ràng để tránh gặp phải câu chuyện như trên. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn