MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chiếc xe máy được dựng giữa đường để ghé vào lề đường mua rau. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Xehay.

Dừng xe giữa đường dùng điện thoại, mua rau: Hãy biết văn minh và hổ thẹn!

Thế Lâm LDO | 28/07/2020 14:18

Nhiều clip được lan truyền trên mạng từ đầu tháng 7 tới nay đã ghi lại cảnh nhiều nữ “Ninja” (mang khẩu trang che mặt và trang phục chống nắng kín mít) đi xe máy có những hành vi tùy tiện kém văn minh.  Thậm chí, dân mạng còn phải buông những câu bình luận một cách đầy ngán ngẩm là “từ chối hiểu” trước những hành vi này.

Trên đường phố đang đông người xe qua lại, một nữ “Ninja” chạy xe máy chở một người khác phía sau bỗng dừng xe giữa đường để… nghe điện thoại. Tất nhiên, điều đáng quan ngại trước hết là đối với chính nữ “Ninja” này vì hành vi như vậy rất thiếu an toàn cho chính bản thân, sau nữa là thiếu an toàn và gây cản trở đối với người và phương tiện giao thông qua lại.

Đáng nói là, nữ “Ninja” dừng xe không đúng nơi đúng chỗ để nghe điện thoại cứ như ở chốn không người, kém ý thức về văn minh xã hội cũng như chấp hành luật giao thông. Tuy nhiên, vào thời điểm đó tại khu vực không có CSGT để nhắc nhở hoặc tiến hành xử phạt đối với hành vi này.

Một trường hợp khác thậm chí còn… “khó đỡ” hơn: Nữ “Ninja” rất… hồn nhiên dựng xe máy giữa đường để vào mua rau của người bán hàng rong bên vệ đường. Chiếc xe máy được nữ “Ninja” này dựng đúng ngay tim đường khiến cho một chiếc ôtô từ phía sau đi tới bị cản lối không thể nào chạy qua được. Có lẽ vì tài xế lái ôtô phát còi cho nên nữ “Ninja” mới ra dắt xe để giải phóng lòng đường cho chiếc ôtô.

Trên mạng xã hội lâu nay thường phổ biến một biệt danh là “Ninja Lead” để chỉ những người phụ nữ đi xe máy Lead trùm kín đầu mặt với trang phục chống nắng và khẩu trang thỉnh thoảng lại gây ra những ca vi phạm luật giao thông một cách… tự sướng hoặc thích là làm.

Đó là trường hợp một phụ nữ dừng xe máy ngay trên vạch dành cho người đi bộ ở chính giữa đường để chờ đèn đỏ. Một mình một kiểu, tùy tiện và nghênh ngang, bất chấp qui định về dừng đỗ phương tiện và văn minh đô thị. Những trường hợp như thế hiện nay không phải là hiếm, mà thỉnh thoảng lại được các camera hành trình ghi lại hoặc vì người đi đường cảm thấy chướng mắt nên quay hình lại bằng điện thoại rồi sau đó tung lên mạng.  

Còn các “thủ phạm”, một phần ỷ lại bộ “trang phục Ninja” không ai nhận diện ra mình cho nên càng bất chấp với hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và cũng chẳng hay ho, đẹp đẽ gì.

Dừng xe giữa đường để nghe điện thoại (khoanh đỏ). Ảnh cắt từ clip.

Còn nhớ cách đây hơn 2 năm, một clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một người phụ nữ đang di chuyển trên đường Kim Mã (Hà Nội) rồi bất chợt dừng xe ngay giữa đường và sử dụng điện thoại để quay video, gây ra cản trở giao thông.

Khi đó, một người đàn ông nước ngoài điều khiển ôtô sau khi bấm còi xe nhiều lần báo cho người phụ nữ này di chuyển nhưng không được đã buộc phải bước xuống ôtô để đẩy chiếc xe máy cùng người phụ nữ vào lề đường. Tuy nhiên, người phụ nữ này tiếp tục chống chế, bóp phanh, khiến người đàn ông nước ngoài phải giật lấy điện thoại của chị ta và mạnh tay dùng biện pháp lôi ngược xe mới đưa được cả hai vào lề đường.

Người đàn ông nước ngoài đó là anh Waldo, đến từ Phần Lan, đã có 5 năm sống và làm việc tại Hà Nội, đã bày tỏ sự ngán ngẩm và khó hiểu trước các hành vi của những nữ “Ninja” như thế ở Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn