MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyến đường Nguyễn Văn Giai đang là đường cụt vì vướng nghĩa địa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Ảnh: Trần Tuấn.

Đường cụt vì vướng nghĩa địa xảy ra tai nạn giao thông chết người

TRẦN TUẤN LDO | 27/08/2023 10:56

Hà Tĩnh - Đường Nguyễn Văn Giai ở thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) thi công dang dở rồi dừng do vướng nghĩa địa đã trở thành “bẫy” nguy hiểm cho người đi đường và thực tế đã có tai nạn chết người ở đây.

Mới đây, vào sáng 20.8, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên bên đường Nguyễn Văn Giai, cạnh đó là chiếc xe máy đã hư hỏng. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Bùi Quốc C (22 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà).

Công an huyện Lộc Hà tiến hành trích xuất camera cho thấy vào lúc lúc 2h40 rạng sáng 20.8, anh C điều khiển xe máy trên tuyến đường Nguyễn Văn Gian do không phát hiện được đường cụt để giảm tốc độ nên đã lao vào gốc cây văng ra tử vong.

Hiện trường nơi anh C điều khiển xe máy đâm vào đường cụt dẫn đến tai nạn tử vong. Ảnh: Lộc Hà.

Tiếp đó, vào tối ngày 21.8, một người phụ nữ điều khiển xe máy cũng tự ngã ở tuyến đường này phải đi cấp cứu.

Đáng nói, tuyến đường cụt này không có biển báo, không có đèn chiếu sáng để cảnh báo để người tham gia giao thông nắm bắt, làm chủ tốc độ.

Sau tai nạn xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp cùng Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Lộc Hà đã tiến hành đổ cát ở đoạn đường cụt này và cắm biển báo để hạn chế tai nạn xảy ra.

Trước đó, ngày 30.4.2023 Báo Lao Động đã có bài viết "Đường ở thị trấn Lộc Hà dang dở nhiều năm vì vướng nghĩa địa" phản ánh về tuyến đường cụt này.

Theo đó, đây là tuyến đường nối từ đường tỉnh lộ 9 dẫn thẳng theo hướng ra biển Xuân Hải đã được thảm nhựa 4 làn rất đẹp. Thế nhưng, đoạn này chỉ dài chưa đầy 1km thì bị cụt do vướng vào nghĩa địa ở tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà.

Ông Nguyễn Văn Tình - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà - cho hay, đường Nguyễn Văn Giai qua thị trấn Lộc Hà lẽ ra đã hoàn thành, thông tuyến nhưng do vướng 145 ngôi mộ ở nghĩa trang Cồn Dài, thuộc tổ dân phố Trung Nghĩa nên dang dở dừng thi công từ nhiều năm qua.

Nhiều mồ mả ở nghĩa địa mà người dân chưa chịu cất bốc nên đường chưa thể thi công hoàn thiện. Ảnh: Trần Tuấn.

Từ năm 2015 - 2016, người dân tổ dân phố Trung Nghĩa có mồ mả vướng ở đó đã đồng thuận, chấp nhận kiểm đếm để bồi thường nhưng họ lại yêu cầu địa phương bố trí cho khu đất nối liền nghĩa trang Cồn Dài để an táng sau cất bốc. Tuy nhiên, điều đó là không thể vì nghĩa trang này đã có quyết định đóng cửa từ trước.

Chính quyền muốn giải phóng, cất bốc đưa về nghĩa trang ở xã Thịnh Lộc hoặc nghĩa trang Bằng Mỹ nhưng người dân lại không chịu nên đến nay vẫn vướng chưa tháo gỡ được.

Đường Nguyễn Văn Giai nằm trong gói dự án đường cứu hộ cứu nạn ven biển Lộc Hà được khởi công xây dựng vào tháng 5.2020, do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư, với số vốn 128 tỉ đồng.

Tuyến đường có đoạn đã hoàn thành với 4 làn rất đẹp. Ảnh: Trần Tuấn.

Tuyến đường có chiều dài 6,5km, đi qua địa bàn thị trấn Lộc Hà, xã Thạch Mỹ và xã Phù Lưu. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành, đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021.

Một cán bộ thuộc Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Lộc Hà - cho biết, tới đây đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận di dời mồ mả để tiếp tục thi công hoàn thành tuyến đường này ở đoạn đang vướng nghĩa địa khoảng 70m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn