MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đường nhựa biến thành mương ở Đồng Nai

HUỲNH HIỀN LDO | 21/07/2022 14:35

Đồng Nai – Tuyến đường Chu Văn An tại ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành gần nửa năm trở lại đây từ một tuyến đường nhựa sạch sẽ, khang trang bỗng thường xuyên ngập nước, vừa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, vừa gây ô nhiễm môi trường...

Nước ngập lênh láng lên cả lề đường. 

Những người dân sinh sống ngay khúc đường này cho biết, tuyến đường chỉ mới được thi công hoàn thành từ dịp Tết nguyên đán vừa qua. Người dân chưa kịp vui mừng vì có một con đường rộng rãi, khang trang thì qua những đợt mưa vừa qua con đường này trở ngập úng triền miên như một khúc sông.

Theo ghi nhận, đoạn đường bị ngập úng nhiều ngày qua có chiều dài gần 200m, nhiều nơi ngập sâu đến hơn 20cm, một số đoạn nước tràn lên cả lề đường. Do ngập úng lâu ngày nên rong rêu, bùn đất bám đầy lề đường vừa ô nhiễm vừa trơn trượt gây nguy hiểm cho người qua lại.

Sình lầy, rong rêu bám đầy mặt đường, lề đường gây nguy hiểm cho người qua lại.

“Không thể di chuyển an toàn được, nhất là khi mưa lớn vì rất nguy hiểm do rong rêu, bùn đất bám đầy lề đường rất trơn trượt. Ngày nào cũng có một, hai người bị té”, Một người dân bức xúc phản ánh.

Từ một con đường khang trang nay đã biến thành sông. 

Để ứng phó với tình trạng ngập úng, một số hộ dân đã dùng nhiều cách như sử dụng máy bơm để hút bớt nước nhưng vẫn không hữu dụng, vì chỉ cần một cơn mưa nhỏ sau đó thì nước lại ngập úng nhiều ngày.

Nước ngập sâu các phương tiện qua lại khó khăn.  

Chị N.T.T.H, mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa ngay đoạn đường mới được 6 tháng nhưng đã 2-3 tháng nay không buôn bán được vì phía trước tiệm lúc nào cũng toàn là nước nên chẳng ai ghé mua hàng. Chị H chia sẻ: “Nước ngập kiểu này không buôn bán gì được. Lúc trước khi chưa ngập thì người dân vẫn ra tập thể dục, đi dạo rất nhiều nhưng từ lúc vào mùa mưa thì nước ngập lênh láng không ai đi dạo nữa, đường vắng tanh từ đó không buôn bán được gì. Dù cho có nắng cả tuần vẫn không thể thoát nước hết được”.

Phía trước tiệm tạp hóa của chị N.T.T.H thường xuyên ngập. 

Đặc biệt khi trời nắng mùi hôi thối do nước ứ đọng lâu ngày bốc lên nồng nặc khiến đời sống của người dân cũng bị ảnh hưởng. “Khi trời nắng mùi nước thải bốc lên nồng nặc. Hiện tại, chỉ mới bước vào mùa mưa đã ngập sâu như thế, không biết vào tháng 8 tháng 9 sẽ ngập như thế nào”, bà Long (70 tuổi) phản ánh.

Người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa có hướng xử lý triệt để khiến nhiều người rất bức xúc.

Nước ngập lâu ngành trở thành nơi sinh sống của nhiều loài .   

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn