MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Em bé lang thang tự phối đồ: "Con muốn đi học và trở thành người mẫu"

Văn Thanh LDO | 30/03/2019 08:08

Mới đây, câu chuyện về cô bé 6 tuổi xinh xắn, ngồi vỉa hè Hà Nội tự phối đồ "cực chất" bằng quần áo cũ, được các đoàn tình nguyện tặng cho, khiến dư luận quan tâm. Câu chuyện, kèm những hình về cô bé được anh Hữu Anh (Hà Nội) đăng tải lên mạng xã hội Facebook.

Anh Hữu Anh viết: "Câu chuyện thú vị ngày hôm nay, trong lúc chạy bộ, tôi vô tình bắt gặp một bé gái ngồi cùng mẹ ở góc phố Hàng Bông gần Bờ Hồ.

Chuyện chẳng có gì để nói, nếu như tôi tập trung vào việc chạy, nhưng có một thứ gì đó thôi thúc tôi đứng lại và trước mắt tôi là một cô bé tầm 6 tuổi với set đồ cực bắt mắt. Tôi rất ấn tượng về khả năng phối đồ của bé gái từ màu sắc cho tới quần áo phụ kiện".

Cô bé mặc đẹp, chất khiến ai nhìn cũng lầm tưởng là người mẫu nhí. Ảnh: Hữu Anh

Theo anh Hữu Anh, bé gái này là người lang thang. Hai mẹ con không có nhà, thuê trọ, hằng ngày lang thang kiếm sống nơi vỉa hè. Bé có ước mơ làm người mẫu, nên tự lượm nhặt đồ của người ta cho, rồi tự mặc lên người.

Ngay sau khi câu chuyện được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người nhận ra cô bé này đang thuê trọ cùng mẹ ở ngõ Đỗ Thuận, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Căn phòng rộng khoảng hơn 10m2, nhưng chứa đầy quần áo cũ. Qua tìm hiểu được biết, bé gái trên là Nguyễn Hoàng Anh (6 tuổi). 

Chị Nguyễn Thị Thanh (mẹ Hoàng Anh) cho biết, chị quê Tam Dương (Vĩnh Phúc), đã thuê trọ ở đây được khoảng vài tháng và có 4 người con. Từ nhỏ, con gái chị - Hoàng Anh đã yêu thích thời trang. Cuộc sống mưu sinh khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên Hoàng Anh, mặc dù đã đến tuổi đi học, song cô bé vẫn chưa được đến trường.

Theo chị Thanh, những bộ đồ con gái chị mặc đều là đồ cũ, được các đoàn tình nguyện cho. Nhà nghèo, chị không có tiền mua đồ mới cho Hoàng Anh.

Em bé sở hữu khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt trong veo và có khả năng phối đồ cực chất.

Người phụ nữ này tỏ ra khá bất ngờ khi bỗng nhiên con gái được mọi người chú ý nhờ khả năng phối đồ. "Con tôi rất mê thời trang. Những lần có quần áo, dù là đồ cũ của người ta cho, con cũng thích, chị Thanh nói.

Còn Hoàng Anh cho biết: “Con thích được đi học, thích sau làm người mẫu. Đó là ước mơ của con”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn