MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia đình căng thẳng vì chọn trường đại học cho con

Phương Trang LDO | 19/03/2023 11:42

Trước mỗi mùa tuyển sinh, có nhiều trường hợp tranh cãi giữa con cái và cha mẹ trong việc chọn trường, ngành nghề kéo dài suốt nhiều tháng khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.

Nhiều học sinh đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề, chọn ngành, chọn trường nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng và cảm thấy khó xử khi phải lựa chọn giữa ngành học theo sở thích bản thân hoặc theo ý muốn của gia đình.

Trần Linh Trang (học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Trãi, tỉnh Thanh Hoá) đang rất lo lắng vì mâu thuẫn với ba mẹ trong việc chọn ngành xét tuyển.

Linh Trang tâm sự, 3 tháng trở lại đây, gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng mỗi khi nhắc tới vấn đề học tập của nữ sinh này.

Linh Trang có thiên hướng về thời trang, rất thích xem các chương trình về người mẫu trên tivi, về các bộ sưu tập của các nhà thiết kế… Càng xem, Linh Trang càng yêu thích và có mơ ước một ngày sẽ tự thiết kế ra trang phục cho mình và cho người thân.

“Tôi muốn xét tuyển vào ngành Thiết kế thời trang của Trường Đại học Kiến trúc (Hà Nội), nhưng ba mẹ tôi đều phản đối. Ba mẹ tôi làm giáo viên nên hướng tôi thi vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trong khi tôi không thích nghề này” - Linh Trang trải lòng.

Mẹ Linh Trang giải thích rằng học sư phạm xong không cần lo công ăn việc làm, học xong ra trường bố mẹ đã có chỗ quen biết để gửi gắm; trong khi học thiết kế thời trang ra trường khó kiếm được việc, tiền lương thì bấp bênh, không biết lúc nào mới thành công.

Bên cạnh đó, bố mẹ Linh Trang suy nghĩ là con gái chỉ cần học xong 4 năm đại học, kiếm được công việc nhẹ nhàng rồi lấy chồng thế là đủ. Những suy nghĩ này của bố mẹ khiến Linh Trang rất khó xử và mệt mỏi.

Gia đình Linh Trang luôn trong tình trạng căng thẳng mỗi khi đề cập tới vấn đề chọn trường. Ảnh: NVCC

Vì mâu thuẫn ngày càng lớn, Linh Trang đã phải nhờ tới bạn thân của mẹ thuyết phục nhưng tình hình vẫn không ổn. “Tôi nhờ cô bạn thân của mẹ nói chuyện giúp, mong mẹ sẽ hiểu và chấp nhận cho tôi theo đuổi ước mơ, nhưng ngược lại mẹ càng tức giận và trách tôi không chịu nghe lời khuyên của bố mẹ” - Linh Trang trải lòng.

Mặc dù bố mẹ khá kiên quyết trong vấn đề này nhưng Linh Trang vẫn sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ bằng điểm số, thực lực và niềm đam mê của bản thân. 

Cùng chung cảnh ngộ với Linh Trang, Khánh Linh (học sinh lớp 12, Trường THPT Việt Đức, Hà Nội) từng cãi nhau với bố mẹ đến mức… bỏ nhà đi vì bố mẹ không hiểu cho đam mê của bản thân.

Khánh Linh là một người bay bổng, thích nghệ thuật. Nữ sinh này đam mê ca hát và ước mơ được đứng trên những sân khấu lớn, vì vậy Linh muốn thi ngành Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nhưng ba mẹ không hài lòng với lựa chọn này của Linh. 

“Dù thế nào tôi vẫn sẽ quyết tâm thi vào ngành mà tôi yêu thích. Tôi suy nghĩ rằng bản thân có yêu thích mới theo đuổi được lâu dài. Tôi cũng đã làm bài trắc nghiệm về ngành nghề, thì ngành thanh nhạc đúng là ngành phù hợp với tôi. Rồi sau này ba mẹ sẽ hiểu” - Linh quả quyết nói.

Mẹ Linh yêu cầu Linh thi vào ngành y vì gia đình bên nội phần lớn đều làm trong lĩnh vực này. Sau này ra trường sẽ có các bác dìu dắt, giúp đỡ, không phải vất vả.

Ban đầu bố mẹ Linh cấm cản, dọa dẫm đủ điều nhưng thấy không hiệu quả, họ chuyển sang “chiến tranh lạnh”, không nói chuyện, chỉ giao tiếp với con bằng vẻ mặt… thất vọng.

Khánh Linh mong rằng sẽ thuyết phục được bố mẹ cho mình theo đuổi ước mơ. Ảnh: NVCC 

“Tôi có biết trường hợp vì nghe theo yêu cầu của bố mẹ về vấn đề chọn trường mà sinh viên chán nản bỏ học ngang. Điều này khiến tôi càng chắc chắn về lựa chọn của mình” - Linh tâm sự.

Bố mẹ không thích Linh làm trong giới giải trí vì định kiến ngành nghề này dễ đối mặt với nhiều thị phi, mặt “tiêu cực” của xã hội… 

“Tôi biết bố mẹ không muốn tôi khổ nên mới làm như vậy. Nhưng tôi mong bố mẹ sẽ hiểu cho lựa chọn của tôi, tôi đã lớn và có thể tự chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân” - Linh trải lòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn