MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia đình công nhân chết trên cột điện ở Lào Cai mong sớm làm rõ nguyên nhân

MInh Nguyễn LDO | 26/07/2021 18:53

Nạn nhân tử vong khi đang thi công điện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai có gia cảnh vô cùng khó khăn. Gia đình mong muốn sớm làm rõ nguyên nhân.

Để lại người vợ trẻ cùng ba con thơ

Gia đình, người thân vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự ra đi đột ngột của anh L.T.B (SN 1982, trú xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) khi đang thi công điện tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai.

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, ngoài bộ chăn màn trải dưới đất ra trong nhà không có đồ đạc gì đáng giá, đến ngay bàn thờ của anh B cũng chưa có.

Không giấu được nỗi xót xa, chị Chang Thị Kim (SN 1987, dân tộc Dao, em gái của anh B) cho biết: “Anh ra đi đột ngột quá để lại các con nhỏ giờ không biết trông cậy vào ai”.

Chị Kim kể, cuộc sống anh B khổ từ bé, anh không biết bố mẹ đẻ mình là ai nhưng rất hiền lành, chịu khó nên gia đình nhận về nuôi dưỡng, đùm bọc.

Cuộc sống của gia đình còn bộn bề khó khăn, hiện tại chỉ còn 4 mẹ con nương tựa vào nhau.

Sau khi lấy chị Tẩn Xa Thủy (SN 1987) thì chuyển ra ở riêng, vì chịu thương chịu khó nên gia đình, làng xóm giúp đỡ cũng làm được một căn nhà nhỏ để ở.

Gia đình anh có 3 người con, 2 gái, 1 trai, đứa lớn mới 14 tuổi còn đứa nhỏ hơn 1 tuổi. Tuy nhiên, đứa con thứ hai nhà anh B (10 tuổi) bị mắc chứng bệnh tâm thần nên cuộc sống rất khó khăn.

Vợ anh B chưa có việc làm ổn định, ở nhà chăm con cái, toàn bộ kinh tế gia đình đều đè nặng lên đôi vai của anh.

Gia đình muốn sớm làm rõ nguyên nhân

Sau sự ra đi đột ngột của anh B, gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan để cho anh được ra đi thanh thản, chị Kim cho hay.

Trước đó, năm ngoái, anh B đi làm khoán theo ngày kéo dây điện cho một Công ty Hoàng Tiến Phát, mỗi ngày công cũng được 250.000 đồng/ngày, kinh tế gia đình cũng từ đó bớt vất vả hơn chút, không ngờ lại xảy ra cơ sự như vậy, chị Kim vừa kể vừa thương cho anh B.

Chị này cho biết thêm, sau khi vụ việc xảy ra, "Công ty cũng cử công nhân đưa thi thể anh B về địa phương, ngoài tiền lương tháng của anh B, Công ty cũng hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình là 30 triệu đồng".

Ngôi nhà nhỏ anh B mới xây dựng còn đang dang dở .

Tuy nhiên, theo người nhà anh B: "Điều quan trọng nhất đối với gia đình là cái chết bất thường của anh B, giờ vợ cùng ba con nhỏ biết trông cậy vào ai, ai là người chịu trách nhiệm".

Trao đổi với PV, ông Chang Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Hoang Thèn cho biết: “Gia đình anh B là hộ nghèo khó khăn của xã, B là lao động chính trong nhà, tiền làm hàng tháng cũng phải chắt bóp mới đủ nuôi sống vợ con”.

Theo ông Bình, anh B là một người hiền lành, chăm chỉ, không việc gì là không làm, thấy ai thuê, có tiền là đi làm để nuôi sống vợ con.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền cũng huy động mọi người trong thôn, xã ủng hộ cho gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, khoảng 6h45 ngày 24.7, anh L.T.B (SN 1982 quê huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là công nhân của Công ty Hoàng Tiến Phát) khi thi công đường dây 110kV tuyến Văn Bàn – Bảo Thắng tại thôn Tam Đỉnh, xã Sơn Thuỷ, huyện Văn Bàn thì bị điện giật.

Hậu quả khiến anh B chết tại chỗ, thi thể bị điện cao thế hút dính trên đường dây điện .

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân đã tự ý trèo lên cột điện đang có điện, gây phóng điện cho nạn nhân và không có tên trong phương án Tổ chức Thi Công - Biện pháp An toàn .

Thời điểm xảy ra vụ việc thì Điện lực Văn Bàn chưa cắt điện, giao lưới và cho phép đơn vị công tác vào làm việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn