MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoa đào luôn thu hút du khách đến Hà Nội vào mỗi dịp Xuân về. Ảnh: T.L

Giấc mơ về thành phố hoa đào

Quang Long LDO | 14/04/2018 07:00
“Ở thành phố hoa mai, nhớ thành phố hoa đào…” khó có thể biết chính xác có bao nhiêu câu hát, áng thơ văn dùng hình ảnh ẩn dụ của hoa đào khi nhắc tới Hà Nội? 

Một loài hoa mang mùa xuân, hy vọng tới sau những ngày đông giá lạnh, có lẽ vậy nên hoa đào đã chạm tới cảm xúc của những tâm hồn nghệ sĩ. Và không ít người mong muốn Hà Nội tương lai sẽ là thành phố của hoa đào thực sự.

Tháng ba vừa qua, người Hà Nội và nhiều thành phố trên cả nước háo hức đón chào lễ hội hoa anh đào của Nhật Bản. Riêng ở Hà Nội, lễ hội hoa anh đào được diễn ra ở vườn hoa Lý Thái Tổ, một địa điểm nằm giữa trung tâm thủ đô. Lễ hội năm nay trưng bày khoảng 30 cây và 10 nghìn cành hoa anh đào. Đi kèm với hoa còn có các hoạt động văn hóa truyền thống Nhật Bản, trong đó có trà đào và nhiều trò chơi truyền thống của đất nước này.

Lễ hội do UBND thành phố Hà Nội phối hợp cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đồng tổ chức nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Nhưng không chỉ nhân kỷ niệm lớn mới tổ chức, lễ hội hoa đào là hoạt động thường niên trong những năm gần đây. Qua đó, hoa anh đào cùng văn hóa truyền thống của Nhật Bản đã trở nên quen thuộc với những người dân Việt Nam.

Không dám nghĩ tương lai xa cho hoa đào Hà Nội mang tầm vóc thế giới như cây hoa anh đào nhưng ở phạm vi nhỏ của một thành phố, hoa đào hoàn toàn có thể trở thành một nét đặc trưng ít nhất để biểu tượng cho mùa xuân của thủ đô.

Nhưng hiện nay cả Hà Nội không có một khuôn viên công cộng nào, dù rất nhỏ dành cho đào. Chợt tiếc giá như ngày xưa, khi quy hoạch, thành phố vẫn để yên cánh đồng hoa đào Nhật Tân cho người nông dân canh tác, lùi những khu đô thị cao cấp ra phía sau. Như thế Hà Nội sẽ đẹp biết bao khi có một cánh đồng hoa đào và các loài hoa mùa xuân rộng mênh mông nằm giữa các khu đô thị, khu phố, khu dân cư sầm uất?

Điều đó giờ không thể thực hiện được, nhưng những vườn cây, bãi đất ven sông Hồng hoặc một khu vực nào đó quỹ đất nông nghiệp đang còn hoàn toàn có thể trở thành một công viên hoa đào.

Đơn giản nhất, nếu như trong những không gian trồng cây ở giải phân cách nằm giữa những con đường lớn như Liễu Giai, Kim Liên… hiện đang trồng rất nhiều loài cây, loài hoa mà có thêm những cây đào tự nhiên, đào thế Nhật Tân - Quảng Bá thì mùa này Hà Nội sẽ đẹp đến nhường nào?

Giá như trong những khuôn viên dành cho những cây xanh và hoa ở những con đường lớn ven Hồ Gươm, Hồ Thiền Quang, Hồ Tây… được trồng từng khu vườn chuyên cây đào thì Hà Nội mùa này sẽ thi vị biết bao?

Và không biết người dân thủ đô phải đến lúc nào để khi đi giữa mùa xuân Hà Nội được gặp vườn cây chuyên đào trong tự nhiên thì Hà Nội mới thực sự xứng danh với mỹ từ là thành phố hoa đào.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn