MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giáo viên mầm non, những người mất việc sớm nhất trong dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Hạnh

Giáo viên mà đi xin thì có mất hình ảnh không?

Tường Minh LDO | 04/07/2021 18:00

“Các chị ơi, giáo viên mà đi xin thì có mất hình ảnh không?”. Câu hỏi đó, khiến mình muốn rớt nước mắt. Thời điểm này, có bao nhiêu người đang cân nhắc câu hỏi tương tự.

"Hôm báo đăng bài một bác bảo vệ mất việc phải xuống đường ăn xin, một cô giáo nhắn tin cho tụi mình: “Các chị ơi, giáo viên mà đi xin thì có mất hình ảnh không?”. Câu hỏi đó, khiến mình muốn rớt nước mắt. Sài Gòn những ngày tả tơi này, có bao nhiêu người đang cân nhắc câu hỏi tương tự".

Vừa kể, là phần mở đầu cho một câi chuyện buồn về giáo viên mầm non của chị Nguyễn Thuỵ Uyên Phương, một người làm giáo dục ở Sài Gòn viết trên trang Facebook cá nhân của mình về thân phận của những giáo viên mầm non.

Chị Uyên Phương cùng những người bạn của mình đã khởi động lại dự án H.A.T (Help A Teacher) - dự án hỗ trợ cho những giáo viên mầm non vồn rất thành công trong năm 2020. Ảnh: Tường Minh

Theo chị Uyên Phương, giáo viên mầm non tư thục luôn là những người mất việc sớm nhất trong mỗi đợt dịch. Khi hàng quán chưa đóng, khi người người vẫn còn được đến công sở để làm việc, thì trường mầm non đã phải đóng rồi. Mất việc trước tiên, nhưng chả ai dám kêu ca, bởi sự an toàn của các con luôn là trên hết.

Lương giáo viên, bảo mẫu mầm non là thấp nhất trong ngành giáo dục (mà ngành giáo dục so với các ngành khác thì đã là thấp rồi). Bình quân, một bảo mẫu lương 3tr-5 triệu/ tháng, giáo viên thì 5 triệu/tháng. Nhiều cô trong số đó làm việc trong điều kiện camera giám sát 24/7, đến trường lúc 7h sáng và rời trường lúc 6h tối để đón trả trẻ.

Năm ngoái, nhiều cô giáo mất việc tìm cách bán nước mía trước trường, bán hàng online để xoay sở… Năm nay, xe nước mía người ta cũng không cho để, hàng online thì đến dân bán chuyên nghiệp cũng không đào đâu ra khách. Năm nay, dịch dài miên man, mì gói ăn cũng đã hết, không thể sống chỉ nhờ ATM gạo. Mà ngày trở lại trường thì còn xa ngái…

Cũng trong năm ngoái, khi Chính phủ "tung" gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thì những giáo viên mầm non ngoài công lập lại không có tên...

Cũng may có địa phương, như Đà Nẵng còn nhớ đến những giáo viên mầm non ngoài công lập bằng gói hỗ trợ hơnn 4,6 tỷ đồng cho hơn 4.696 giáo viên, nhân viên các trường mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Nhưng cả nước, có bao nhiêu địa phương "nhớ" đến giáo viên mầm non như Đà Nẵng?

Vậy nên, chị Uyên Phương cùng những người bạn của mình đã khởi động lại dự án H.A.T (Help A Teacher) - dự án hỗ trợ cho những giáo viên mầm non vồn rất thành công trong năm 2020 "vì không muốn để các cô phải xuống đường. Đó sẽ là thất bại, là nỗi thẹn của ngành giáo dục khi không thể chăm sóc tốt cho những người vun trồng thế hệ tương lai", chị nói.

"Nếu bạn đã góp tiền cho quỹ vaccine, cho bữa cơm người nghèo, xin nhín ra một chút nữa để giúp cho giáo viên mầm non tư thục, 100 ngàn 200 ngàn cũng được.

Xin đừng vì hai chữ “giáo viên” sang cả mà quên họ. Nếu là một phụ huynh, xin hãy giúp cho một cô giáo đang gặp khó khăn của con mình, của trường mình. Các cô đang lao đao thực sự...", chị Uyên Phương kêu gọi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn