MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giọt nước mắt tự hào của "người ở lại" sau đợt dịch COVID-19

KHÁNH LINH - ANH TÚ LDO | 18/10/2021 11:01

Ông Nguyễn Văn Thức - Tổ trưởng Tổ dân phố 85, KP.11, phường 17, quận Gò Vấp, đã tử vong sau những ngày tháng đồng hành cùng TPHCM chống dịch. Ông Thức đã được Thủ tướng truy tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

This browser does not support the video element.

Chị Nguyễn Thị Thảo (quận Gò Vấp) không giấu được xúc động và tự hào khi kể về người cha.

Vào một ngày trời đổ mưa, khi TPHCM đã dần trở lại nhịp sống nhộn nhịp thường ngày, chúng tôi tìm đến Tổ 85, KP.11, phường 17, quận Gò Vấp gặp Nguyễn Thị Thảo, người vừa trải qua những nốt trầm buồn nhất của cuộc đời khi mất đi cả cha và mẹ sau khi dịch bệnh COVID-19 quét qua thành phố.

Những ký ức cuối cùng về cha

Trong căn nhà yên ắng, tâm sự với chúng tôi, Thảo kể lại những ngày cuối cùng mà bố mẹ còn sống trên đời mà không giấu được xúc động, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. 

Ông Nguyễn Văn Thức - bố của Thảo - vốn dĩ trước đây là Tổ trưởng dân phố Tổ 85, KP.11, phường 17, quận Gò Vấp. Khi dịch bệnh ập tới, ông Thức kiêm luôn là thành viên tổ tuyên truyền, tổ công tác kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Không ngần ngại vất vả, ông Thức tham gia trực chốt tại các khu phong tỏa, lái xe chuyển hàng hóa trợ cấp của phường đến tay người dân ở các khu vực bị cách ly, các hộ khó khăn...

Ông Thức đã mất, nhưng chiếc xe máy ông từng đi hàng ngày luôn được Thảo lau chùi cẩn thận.

"Có những hôm 8-9h tối ba mới về. Tắm xong là ba lại chạy ra khu phong tỏa trực tiếp luôn. Ngày 18.7, là ba bắt đầu sốt, lúc đó ba chở đồ cho mấy khu phong tỏa bị gặp mưa, kêu mệt quá thì người nhà mua lá xông về cho ba xông. Được mấy ngày, bác trưởng khu phố khuyên ba em đi test, lúc đó mới biết ba bị dính COVID-19"- Thảo kể.

Trong kí ức của Thảo những ngày tháng cuối cùng về bố mình là những đêm trực chốt, những giờ phút làm nhiệm vụ giúp đỡ cho người dân, hàng xóm xung quanh vượt qua dịch bệnh. Nhớ vợ nhớ con, ông Thức chỉ biết nhờ người khác chụp hình mình rồi gửi về nhà.

Công việc ý nghĩa và cao đẹp của ông Thức được lưu lại qua những bức hình gửi về cho vợ con. Ảnh: NVCC.

Ngày 22.7, ông Thức nhập viện, chỉ 5 ngày sau, ngày 27.7, ông Thức mất. "Hoảng loạn, lúc đó em không dám khóc, có một mình ở nhà, lúc đó thật kinh khủng"- Thảo xúc động khi nhớ lại. Đúng thời điểm đó, mẹ Thảo cũng nhiễm bệnh phải vào khu cách ly.

Vốn dĩ tình hình sức khỏe vẫn đang ổn định, sau khi nghe tin chồng qua đời, mẹ của Thảo suy sụp sức khỏe, đột ngột chuyển nặng. Sau một thời gian điều trị, bà cũng không qua khỏi.

"Mẹ mất ngày mùng 3 mà đến ngày 19 em ra bệnh viện hỏi thì mới biết. Cái cảm giác lúc ba mẹ vừa mất nó kinh khủng lắm, thực sự cảm thấy không còn mục tiêu để sống nữa. Nhiều lúc em nghĩ gia đình đang êm ấm như vậy mà bỗng nhiên em mất cả cha lẫn mẹ"- Thảo nói mà không kìm được nước mắt.

Niềm an ủi và tự hào

Ông Nguyễn Văn Thức, Tổ trưởng dân phố Tổ 85, KP.11, phường 17, quận Gò Vấp đã là một trong số những cá nhân ở TPHCM được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định truy tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích và đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

“Cả đời ba không dám ăn ngon, mặc đẹp, cả đời cống hiến vì gia đình, vì cộng đồng. Điều đó khiến tôi luôn tự hào về ông. Tấm bằng khen của Thủ tướng với ba mình là một sự an ủi dành cho tôi”- Thảo bày tỏ.

 Cùng lúc mất đi 2 người thân yêu nhất, gia đình 3 người giờ chỉ còn một mình Thảo.
Ông Nguyễn Văn Thức, Tổ trưởng dân phố Tổ 85, KP.11, phường 17, quận Gò Vấp, được Thủ tướng truy tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Khoảng thời gian vừa qua với Thảo là một quãng đường khó khăn, nhưng những ký ức tươi đẹp về ba, về mẹ sẽ tiếp thêm động lực, sức mạnh để Thảo bước tiếp trên hành trình phía trước.

"49 ngày, đêm nào em cũng nằm mơ thấy ba, mẹ. Mà ba, mẹ em về là chỉ có cười thôi. Tối ngủ quần áo của ba, mẹ lúc nào em cũng để ở kế bên, để ôm ngủ. Làm bất kỳ điều gì trong nhà, em cũng thấy có ba, mẹ ở trong nhà. Điều hối hận nhiều nhất là Tết nào ba cũng chúc em nhanh lấy chồng mà đến giờ cũng chưa cho ba mẹ yên lòng về điều đó"- Thảo nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn