MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giữa Thủ đô có một con phố không đèn

KHÁNH LINH LDO | 21/05/2023 14:46

Phố Đỗ Nhuận (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) không có đèn chiếu sáng dù được lắp đặt hệ thống đèn đường đầy đủ. Tình trạng này đã diễn ra nhiều năm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự tại đây. 

20h tại đường Đỗ Nhuận, cả đoạn đường dài,không một bóng đèn đường nào hoạt động. Nguồn chiếu sáng duy nhất cho con phố này là đèn xe của các phương tiện đi trên đường hoặc từ nhà dân sinh sống quanh đó.

Càng về khuya, mật độ giao thông thưa dần, người dân đi nghỉ, đoạn đường này cũng chìm vào bóng tối.

Phố Đỗ Nhuận chìm trong bóng tối. Ảnh: Khánh Linh.

Chạy xe ôm đã hàng chục năm tại cung đường này, ông Phạm Khánh Hoàn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết đã nhiều lần ông chứng kiến tai nạn xảy ra trên con phố.

Ông Hoàn đã nhiều lần chứng kiến tai nạn xảy ra trên đoạn đường này. Ảnh: Khánh Linh.

“Nguy hiểm nhất là đoạn cua gần cổng công viên Hòa Bình. Trên đường còn có nhiều ổ gà mờ, không sâu hẳn, trong bóng tối lại càng khó nhận biết. Thanh niên thường phóng nhanh, thêm việc đường tối nhập nhoạng, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại đoạn đường đó”, ông Hoàn cho biết.

Tại một điểm đón – trả xe buýt tối om như mực gần ngõ 1 phố Đỗ Nhuận, chị Ngô Thị Thơm (huyện Mê Linh, Hà Nội) chia sẻ việc không có đèn đường khiến chị không nhìn rõ xe. 

“Tôi trẻ còn, mắt sáng rõ mà phải nhìn mãi mới thấy được xe đến điểm; người lớn tuổi, mắt kém sẽ rất khó nhận ra xe. Tôi đã thấy nhiều người bị lỡ xe bus vì không nhận ra kịp. Vì đường tối, có hôm đi học đi làm về muộn, ít người chờ xe khiến tôi cảm thấy khá sợ”, chị Thơm nói.

Chị Thơm phải căng mắt nhìn số xe buýt. Ảnh: Khánh Linh.

Là người dân sinh sống trên con phố và là công nhân môi trường nhiều năm tại đây, bà Nguyễn Thị Thu Hằng từng chứng kiến không ít vụ tai nạn.

Bà Hằng chỉ mong có ánh đèn đường để yên tâm làm việc. Ảnh: Khánh Linh

“Từ ngày có đường đến giờ, chỉ có tháng đầu có đèn đường, sau đó không có đèn. Nhiều người đi đường không nhìn thấy còn đâm cả vào xe rác đang dựng bên vệ đường, có người chệch tay lái đi cả lên vỉa hè rồi bị ngã”, bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, trước cây cối um tùm che cả ánh đèn từ những tòa nhà lân cận khiến đường vốn đã tối lại càng tối hơn. Không ít lần vì trời quá tối nên trong quá trình xe đến cẩu rác bà đã bị thương. 

“Tôi chỉ mong có ánh đèn đường thì người lao động về đêm như chúng tôi bớt sợ, bớt những rủi ro tai nạn không đáng có, yên tâm làm việc”, bà Hằng chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên, những con phố quanh phố Đỗ Nhuận đều được chiếu sáng, duy chỉ có con phố này chìm trong bóng tối nhiều năm qua. Người dân sinh sống tại đây chỉ có mong muốn đơn giản là khi về đêm, con phố này được thắp sáng đèn, thuận tiện cho những hoạt động sinh hoạt của người dân. 

Phố Đỗ Nhuận không có đèn chiếu sáng dù được lắp đặt hệ thống đèn đường đầy đủ. Ảnh: Khánh Linh.

Năm 2016, tại Cổng Giao tiếp điện tử - UBND TP. Hà Nội, người dân đã gửi câu hỏi, đề nghị thành phố quan tâm, lắp đặt đèn chiếu sáng trên một số tuyến phố, trong đó có phố Đỗ Nhuận.

UBND thành phố cũng từng trả lời sẽ xem xét, chỉ đạo Sở Xây dựng khảo sát, lập kế hoạch lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, tạo điều kiện bố trí nguồn ngân sách trong năm 2017.

Đến năm 2022, Hà Nội cũng cho biết sẽ chỉ đạo chủ đầu tư - Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp thành phố khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục bàn giao công trình để đưa vào vận hành, khai thác. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có chuyển biến gì.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn