MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Trần Văn Trường (áo xám) đi xe lăn từ TP. Hồ Chí Minh về Phú Yên được mọi người giúp đỡ trên đường về quê. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Phú Yên cung cấp

Giúp thanh niên bán vé số đi xe lăn từ TP. Hồ Chí Minh về Phú Yên

Phương Uyên LDO | 05/08/2021 12:22

Cố gắng cầm cự mong TP. Hồ Chí Minh hết dịch để đi bán vé số lại không được anh Trần Văn Trường, quê Phú Yên quyết định đi xe lăn về quê. Sau 7 ngày anh Trường về được đến địa phận Khánh Hòa thì xe lăn hỏng pin, hỏng lốp.

Sáng 5.8, ông Huỳnh Tấn Tịnh- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên cho biết, Đội SOS Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa đưa anh Trần Văn Trường (quê xã An Hòa Hải, huyện Tuy An) về đến địa phương an toàn sau 7 ngày đi xe lăn từ TP. Hồ Chí Minh về quê. Anh Trần Văn Trường một người tàn tật, làm nghề bán vé số.

Theo ông Tịnh, chiều 3.8, Đội SOS Hội chữ thập đỏ Phú Yên nhận được cuộc điện thoại anh Trường nhờ giúp đỡ đưa về quê vì đã kiệt sức sau nhiều ngày đi xe lăn từ TP. Hồ Chí Minh ra. Do Phú Yên đang thực hiện giãn cách xã hội nên đội không thể ra khỏi tỉnh. Vì vậy đội SOS vừa động viên anh Trường vừa tình cách liên hệ với đội xe tình nguyện Bạn hữu đường xa tại Khánh Hòa nhờ giúp đỡ anh ăn nghỉ và, kiểm tra y tế test nhanh COVID-19.

Sau 6 ngày đi xe lăn trên đường anh Trường được Đội SOS Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên đưa về quê nhà. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Phú Yên cung cấp

Sau đó đội xe tình nguyện chở anh Trường đến địa phận giáp ranh giữa Khánh Hòa và Phú Yên bàn giao Đội SOS Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận. Đến 12h 30 phút ngày 4.8, anh Trường về đến quê nhà được chuyển vào Trạm y tế xã An Hòa Hải, huyện Tuy An bàn giao cho địa phương.

Chia sẻ qua điện thoại sau hành trình 7 ngày đi xe lăn từ TP. Hồ Chí Minh về quê, anh Trần Văn Trường cho biết mình có một đêm an tâm ngủ ngon vì đã về đến quê nhà. Từ nhỏ sau một lần ốm sốt co giật anh Trường bị liệt 2 chân và phải ngồi xe lăn. Lớn lên anh Trường vẫn cố gắng tìm kiếm việc làm để nuôi thân và phụ giúp bố mẹ.

Do dịch nên công việc ngày càng ít, tháng 2.2021, anh quyết định cùng người quen vào TP.Hồ Chí Minh thuê nhà trọ ở đi bán vé số. Nhưng mới bán được thời gian thì dịch COVID-19 bùng phát.

3 tháng không đi bán được, sợ đói nên anh Trường liều quyết định đi xe lăn về quê, vừa đi vừa tìm cách. Anh Trường kể: “tôi rời Sài Gòn từ sáng 27.7 trên xe lăn, vừa đi vừa nghỉ dọc đường. Khi nào xe hết pin thì ghé vào cây xăng trên đường để sạc. Ăn uống thì xin trên đường, có quán thì ghé vào mua, có nơi người ta thương cho tôi để ăn dần.

Anh Trần Văn Trường bơ phờ sau khi vượt qua gần 400km trên xe lăn về quê. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Phú Yên cung cấp

Đi về đến Cam Ranh thì xe bị hư lốp, hư tăm, hư bình không thể di chuyển được. Tôi cũng đuối quá, biết mình không gắng được nên tôi hỏi thăm người ta và gọi điện về Phú Yên nhờ giúp đỡ. Sau đó tôi được hội bạn hữu đường xa ở Khánh Hòa giúp đưa về đến địa phận Phú Yên và Đội SOS Hội chữ thập đỏ Phú Yên đã đón về”.

Hiện anh Trường đang cách ly tại Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng (huyện Tuy An), gia đình anh thuộc diện khó khăn, cha mẹ già yếu, không có thu nhập ổn định. “về được đến nhà mừng quá rồi, giờ tôi cũng không mong gì hơn là có chiếc xe lăn để làm phương tiện đi lại tìm việc làm, tự lo cho bản thân trong những ngày tới”- anh Trường tâm sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn